8h30 sáng 6-5, chị Trang ở quận Bắc Từ Liêm chở bạn trên xe máy và dừng chờ đèn giao thông tại nút giao đường Lê Quang Đạo và Đại lộ Thăng Long. Chị thấy một nam thanh niên đứng trên vỉa hè đường Lê Quang Đạo bấm đèn xin nhường đường cho người đi bộ.
Ngay sau đó, dù tín hiệu đèn dành cho các phương tiện cơ giới chưa chuyển sang màu đỏ, nhiều ô tô và xe máy đã giảm tốc độ và dừng lại. Khi người thanh niên đã sang vỉa hè bên kia, không còn ai qua đường nữa và đèn đỏ còn 10 giây thì tất cả phương tiện giao thông vẫn tuân thủ tín hiệu. Đèn chuyển màu xanh, tất cả mới bắt đầu di chuyển...
- Ý thức của mọi người khi tham gia giao thông ngày càng tốt và văn minh chị nhỉ - bạn chị Trang nói.
- Ừ, thật đáng mừng vì nhiều người dân Thủ đô đang hình thành thói quen tốt em ạ. Việc này làm chị nhớ đến lần đến Hàn Quốc cách đây mấy năm, chị thấy cả dàn ô tô dừng thẳng tắp để nhường đường dù nơi đó chỉ có vạch kẻ dành cho người đi bộ và không có cột đèn giao thông. Từ hình ảnh ở nước bạn, giờ đây ở Hà Nội mọi người cũng coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực văn minh - chị Trang đáp.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Trang bày tỏ tin tưởng những hành động như trên sẽ ngày càng phổ biến và trở thành văn hóa của người tham gia giao thông Hà Nội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.