Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh đẹp trên phố

Người Xây Dựng| 19/06/2020 07:06

(HNM) - Khoảng 10h sáng 10-6, ngoài trời nóng bức, xe cộ và người đi lại trên phố Chùa Láng (quận Đống Đa) rất đông. Ai cũng đi nhanh để tránh nắng nóng bỏng rát.

Bên kia đường, cụ Cân đang loay hoay không biết phải làm sao để sang đường, bởi mắt cụ đã kém, chân đã yếu. Cụ chỉ sợ sang đường, chẳng may bị xe tông phải. Đúng lúc đó, anh Hân là nhân viên của quán cà phê số 100 phố Chùa Láng đã chạy tới đưa cụ qua đường. Vừa đi, anh Hân vừa hỏi thăm:

- Đi nắng thế này cụ có mệt lắm không?

- Tôi chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi qua đường! Cụ Cân trả lời.

Kể lại câu chuyện này với Người Xây Dựng, cụ Cân cho biết: Chuyện người trẻ giúp đỡ người già qua đường đã trở thành những nét đẹp, ứng xử đẹp ở ngoài đường phố, nơi công cộng Hà Nội thời gian qua. Cá nhân tôi không ít lần đã được các bạn trẻ giúp đỡ sang đường an toàn và cũng vài lần được anh nhân viên của quán cà phê nói trên giúp đỡ. Đó là những hình ảnh đẹp, và tôi rất mong các bạn trẻ phát huy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh đẹp trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.