Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung sức xây dựng quê hương

Người Xây Dựng| 09/09/2022 06:45

(HNM) - Sáng 25-8, bà Hiền ở thôn Đông, xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức) đến thăm bà Loan ở thôn Lưu Xá, xã Đức Giang cùng huyện. Trên đường đến nhà bạn, bà Hiền thấy nhiều bức tranh phong cảnh được vẽ rất đẹp trên những bức tường nhà, tường rào... Gặp bà Loan, bà Hiền liền khen:

- Đường quê bà vẽ nhiều tranh đẹp quá.

- À, những bức tranh đó do Câu lạc bộ Hội họa của thôn vẽ đấy bà ạ. Nhưng được vậy phải kể đến công sức của ông Bính, Bí thư Chi bộ thôn. Ông ấy là cựu chiến binh và bị nhiễm chất độc hóa học nhưng rất tâm huyết với công tác cộng đồng. Ông đã vận động bà con trồng cây xanh lấy bóng mát, thành lập Câu lạc bộ Hội họa đó bà. - bà Loan kể.

- Câu lạc bộ có nhiều hội viên không bà? - bà Hiền hỏi.

- Có gần chục cháu là con em của các gia đình trong thôn và một số bạn bè của các cháu học trường mỹ thuật cùng tham gia. - bà Loan nói.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Hiền rất trân trọng những việc làm của ông Bính. Dù là một bệnh binh nhưng với tâm thế của một người lính, sự tiên phong, gương mẫu của người Bí thư Chi bộ, ông đã vận động bà con cùng chung sức xây dựng quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức xây dựng quê hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.