Mỗi ngày một chuyện

Gìn giữ di sản văn hóa

NGƯỜI XÂY DỰNG 08/05/2024 - 07:36

Ngày 29-4, anh Thanh tại thành phố Hồ Chí Minh có dịp ra Hà Nội chơi, ghé thăm nhà người bạn học cũ là anh Bộ tại xã Khánh Hà (huyện Thường Tín). Thấy sân nhà bạn có nhiều mô hình tiểu cảnh về những di sản văn hóa của dân tộc, anh Thanh hỏi:

- Nhà bạn có nhiều mô hình tiểu cảnh đẹp quá vậy! Bạn mua ở đâu thế?

- Đây là những mô hình tiểu cảnh do chính tay mình làm cậu ạ. - anh Bộ đáp.

- Tuyệt vời quá, sống động như thật bạn ạ! - anh Thanh thốt lên.

- Mình có niềm yêu thích với các công trình cổ xưa nên thường xuyên tìm hiểu về bộ môn tiểu cảnh, mình vừa tìm hiểu các tư liệu liên quan trên sách, báo vừa đến tận nơi xây dựng các công trình đó để thu thập thêm thông tin, tư liệu rồi làm ra mô hình chuẩn. - anh Bộ chia sẻ.

- Bạn có dự định gì trong tương lai với lĩnh vực này không? - anh Thanh hỏi.

- Mình mong muốn sẽ tạo ra một cộng đồng người chơi, người làm tiểu cảnh, không những chỉ là những sản phẩm đơn thuần mà để qua đó, mọi người biết đến văn hóa, lịch sử, kiến trúc của Việt Nam nhiều hơn. - anh Bộ bộc bạch.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Thanh thật sự ngưỡng mộ người bạn của mình. Mỗi tác phẩm là một hành trình chàng trai 9X tìm về lịch sử, cội nguồn với mong muốn lưu giữ và quảng bá di sản kiến trúc của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gìn giữ di sản văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.