Theo dõi Báo Hànộimới trên

CĐV xuống sân ăn mừng Frankfurt vào chung kết cúp châu Âu sau 42 năm

Theo Tuấn Nguyên/Zing/Đồ họa: Minh Phúc| 06/05/2022 06:49

Rạng sáng 6-5 (giờ Hà Nội), Frankfurt đánh bại West Ham 1-0 ở bán kết lượt về Europa League trên sân nhà.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc người hâm mộ tại Deutsche Bank Park tràn xuống sân để ăn mừng tấm vé vào chung kết Europa League mùa này. Frankfurt thắng West Ham 2-1 ở lượt đi, 1-0 ở lượt về để vào trận tranh ngôi vô địch với Rangers. Trận chung kết được tổ chức trên sân Sanchez Pizjuan (Seville) vào ngày 18-5.

Trước khi trận đấu diễn ra, CĐV Frankfurt đã tháo dỡ ghế ngồi ở một khu khán đài để có thêm khoảng trống đứng cổ vũ thầy trò HLV Oliver Glasner.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, đám đông người hâm mộ chủ nhà đã trèo xuống khu vực biển quảng cáo để chuẩn bị ăn mừng. Lực lượng an ninh được huy động để đảm bảo an toàn cho thủ môn Alphonse Areola cùng các cầu thủ West Ham.

CĐV Frankfurt vui mừng sau khi đội bóng con cưng giành vé vào chung kết cúp châu Âu đầu tiên sau 42 năm chờ đợi. Ở mùa 1979-1980, "The Eagles" dự chung kết UEFA Cup (tiền thân Europa League) và đã đánh bại Monchengladbach nhờ luật bàn thắng sân khách (thắng 1-0 sân nhà ở lượt đi, thua 2-3 trên sân khách ở lượt về).

West Ham nhập cuộc tự tin dù phải chịu sức ép lớn từ CĐV chủ nhà. Tuy nhiên, ý đồ tấn công phủ đầu của thầy trò HLV David Moyes bị dội gáo nước lạnh ở ngay phút 17. Jens Hauge thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội và bị Aaron Cresswell đốn ngã ngay trước vùng cấm.

Sau khi tham khảo video quay chậm, trọng tài chính xác định Cresswell ngăn cản cơ hội ăn bàn của đội chủ nhà ở ngoài vùng cấm. Vì vậy, hậu vệ người Anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Frankfurt chớp cơ hội để gây sức ép ngược trở lại. Cú dứt điểm một chạm chuẩn xác của Rafael Borre ở phút 26 giúp chủ nhà nâng cách biệt sau 2 lượt trận lên thành 2 bàn.

Với 10 người trên sân, "Búa tạ" vẫn chơi cố gắng. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa và quả tạt từ 2 biên. Phương án này không thể gây khó cho hàng thủ chắc chắn dưới sự điều khiển của thủ thành Kevin Trapp. 13 lần dứt điểm là thống kê của đội khách, nhưng hiệu quả bằng 0.

Ngay cả HLV David Moyes cũng không thể giữ bình tĩnh khi chứng kiến học trò chơi bế tắc. Phút 79, ông nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính vì hành động đá bóng vào cậu bé nhặt bóng. Hành trình của CLB thành London tại cúp châu Âu mùa này chính thức khép lại ở vòng bán kết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
CĐV xuống sân ăn mừng Frankfurt vào chung kết cúp châu Âu sau 42 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.