Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vơi gánh nặng bệnh tật

Người Xây Dựng| 13/10/2022 06:41

(HNM) - Chiều 20-9, ông Đăng ở thôn Nam Lý, xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn) đến thăm ông Thế, bạn học cũ ở thôn Đô Tân cùng xã bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày. Tuy ông Thế đã có bảo hiểm y tế, nhưng ông Đăng vẫn lo cho bạn và hỏi:

- Mỗi đợt điều trị chắc phải chi phí nhiều ông nhỉ?

- Chi phí nhiều nhưng ngoài bảo hiểm y tế chi trả thì tôi cũng được giúp đỡ một phần - ông Thế đáp.

- Vậy thì mừng quá, ai đã hỗ trợ ông vậy? - ông Đăng hỏi.

- Câu lạc bộ Tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn, ông ạ. Biết tôi bị bệnh phải điều trị dài ngày, câu lạc bộ đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ 17,3 triệu đồng. Được biết câu lạc bộ còn hỗ trợ một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện với số tiền hàng chục triệu đồng - ông Thế xúc động nói.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, ông Đăng rất trân trọng những hoạt động nghĩa tình của của Câu lạc bộ Tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn. Việc làm của câu lạc bộ đã thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách và làm vơi bớt gánh nặng bệnh tật của những hoàn cảnh khó khăn.    

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vơi gánh nặng bệnh tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.