Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Trại gà" trên phố Đào Tấn

Người Xây Dựng| 03/12/2017 08:08

(HNM) - Sáng 28-11, ông Khải (ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) đến chơi nhà người bạn trên phố Đào Tấn (quận Ba Đình)...


- Phố Đào Tấn này sắp thành "trại gà" đến nơi rồi ông ạ!
- Sao ông lại nói thế? - Ông Khải ngạc nhiên.
- Ông nhìn mấy chiếc chuồng nhốt gà người ta dựng trên thảm cỏ ở giữa dải phân cách kia có thấy chướng mắt không! - Người bạn trầm giọng chỉ tay ra phía đường phố Đào Tấn, đoạn giáp ranh giữa hai phường Cống Vị và Ngọc Khánh.

Nhìn theo hướng tay người bạn, ông Khải đếm được trên thảm cỏ giữa dải phân cách có năm chiếc chuồng gà bằng kim loại đặt dọc theo hàng cây mới trồng. Bên dưới những khung sắt, lớp cỏ xanh tốt hôm nào giờ đã trơ đất, mấy con gà đang đào bới, đất cát vương vãi...

- Lạ nhỉ! Sao họ có thể tùy tiện chiếm dụng không gian công cộng như thế? Hơn nữa, việc nuôi nhốt gia cầm giữa đường phố còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh - Ông Khải thốt lên.

- Chuyện này không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai đâu nhé... - Bạn ông Khải giải thích thêm.

Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, ông Khải lấy làm khó hiểu trước hình ảnh xấu xí kia lại vô tư tồn tại trên con phố đẹp như phố Đào Tấn giữa trung tâm Thủ đô. Ông Khải đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này, bảo đảm mỹ quan đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
"Trại gà" trên phố Đào Tấn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.