Thảo Vân
Gặp nhau cuối tuần đóng cửa, chị định gặp nhau... ở đâu?
Nếu tôi nhận được lời mời cho chương trình nào đó phụ hợp thì tôi vẫn muốn được tham gia. Còn nếu không có thì... thôi!
Nghe xót xa quá...
Nói lời tậm biệt với Gặp nhau cuối tuần vẫn là cái gì đó quá xót xa với tôi. 7 năm không phải là ít, tôi như mất đi cái gì đó thân quen, gần gũi. Tôi biết ngày quay số kết thúc nhưng tôi không tin, tôi vẫn chưa tin…
Gặp nhau ở cuối tuần, chị có cả MC và ông chồng diễn viên Công Lý?
Người ta nói thế là chưa hết đâu, tôi còn được nhiều hơn nữa! Tôi có nhiều cái lợi, và nhiều nghệ sỹ cũng vậy. Trước đây, chẳng ai biết tôi là ai, bây giờ nói nôm na là tôi nổi tiếng.
Qua chương trình này tôi khá khẩm hơn về vật chất, có thêm nhiều mối quan hệ. Gặp nhau cuối tuần thay đổi cuộc sống của tôi. Nó khiến tôi phải giữ gìn bản thân hơn, sống tốt hơn.
Nhớ lại những lần quay số đầu tiên?
Đó là với anh Trần Đăng Khoa. Nhiều lần anh ấy đứng dậy muốn về, nhưng tôi đã khéo léo chuyển tình thế, sau này anh ấy vẫn nói : “Tôi thì muốn về lắm ấy, nhưng vì mợ, tôi ở lại đấy, mợ khéo quá cơ”
Anh Khoa cảm thấy bị chọc tức vì câu hỏi thì trực tiếp và thẳng nhưng lại có vẻ hài hước. Bản thân anh Khoa hơi shock! Kiểu này trước đây chưa từng có bao giờ!
Bản thân chị có bất ngờ khi ai đó hỏi chuyện gia đình trực tiếp và thẳng như chị hỏi người ta không?
Tôi hoàn toàn thông cảm cho những ai tò mò chuyện riêng tư của tôi. Bản thân tôi là người đọc thì tôi cũng thích đọc những cái phía sau, những gì riêng tư sau những gì mình và mọi người đều thấy!
Vì thế tôi rất thoải mái khi nói chuyện chồng con, gia đình tuy nhiên cái tôi muốn giữ cho riêng mình thì không ai có thể ép tôi nói ra được.
Chị tự nhận mình không thông minh?
Thông minh cần chứ! Thêm vào đó, MC phải linh hoạt, phản xạ nhanh, vốn từ phong phú. Nếu khả năng ngôn ngữ hạn chế dễ bị chết đứng lắm! Mà đây cũng là câu trả lời thông minh đấy chứ!
Chị nói, nhờ có nhiều đồng nghiệp tốt mà chị có thể hoàn thành công việc trôi chảy, có vẻ hơi lạ vì càng nổi tiếng người ta càng cô đơn?
Cơ bản là người ta nghĩ nổi tiếng ở góc độ nào. Cá nhân tôi tiếp cận sự nổi tiếng rất dễ chịu, tôi không cảm giác cô đơn. Mọi người biết đến thì tôi bớt cô đơn hơn.
Còn sự ganh ghét thì trên đời này chẳng ai không phải chịu, nhất là khi có một chút tiếng tăm. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy tôi không tồi như họ tưởng!
Người ta thường ghét nhau vì không có cơ hội tiếp xúc, gần nhau để hiểu mà. Tôi cố gắng không ghét những người ghét tôi.
Còn những người cố tính đặt điều, nói xấu, tung tin đồn?
Phải chịu thôi! Họ hãy cứ làm tất cả những gì họ thích. Tôi không đơn độc vì tôi biết bên cạnh tôi luôn có những người yêu tôi, tin tôi, hiểu tôi. Khi nào tôi cần họ cũng có mặt. Tuy nhiên giá được yêu nhiều hơn ghét thì tôi… thích hơn!
Chị không xinh, không phải nổi tiếng rồi mới làm MC… vậy sức hút của chị là do đâu?
Tôi cũng tự nhận thấy mình không hề xinh. Tôi tự biết mình chứ. Có lẽ nhiều người quý tôi vì tôi thật. Hiện tại chúng ta làm MC, nhiều lúc rất khó. MC nước ngoài thì tự nhiên, phóng khoáng, thể hiện tính cách của mình, đùa vui… mọi thứ trên đời!
Nhưng MC chúng ta thì vừa nói vừa nghĩ và nghĩ xem nên … dừng ở đâu. Có nhiều lúc tôi muốn buông một câu đùa với nhân vật, đảm bảo hai bên có hứng mà tung nhau lên, nhưng lại thôi! Tôi tin có nhiều bạn có khả năng làm MC, nhưng chưa có đất thôi.
MC với chị là cơ duyên, còn với tình yêu với Công Lý?
Trong tình yêu tôi không phải là một ngưòi mê tín, nhưng tôi vẫn tin tình yêu có duyên số, số phận, nên người này mới ghép đúng với...người kia chứ không phải ai khác!
Vì vậy tôi không nhìn ra Tự Long, Xuân Bắc… mà chỉ nhìn thấy Công Lý, anh ấy cũng chỉ nhìn thấy tôi, và chúng tôi đi về phía nhau.
Công Lý có hay ghen với công việc của chị không?
Khi còn yêu nhau, anh ấy chịu áp lực nhiều hơn vì cũng có nhiều người quý tôi. Nhưng lấy nhau rồi, anh ấy khác. Anh ấy yên tâm về tôi, không lăn tăn gì nữa.
Còn chị, chị có ghen với công việc của chồng?
Đôi khi tôi cũng không thích lắm khi anh đóng cảnh tình cảm, nhưng tôi không hiểu nhầm chồng mình. Đó là công việc, công việc thì ít điều kiện cho những cái linh tinh xen vào, còn ngoài công việc thì rất khó mà nói được ai kiểm soát được ai!
Công Lý từng nói thương chị vì chị phải chịu những tin đồn không đâu?
Có những lúc tôi tưởng như không chịu được nổi! 95 phần trăm tin đồn về tôi là không đúng. Có những tin đồn gây cho tôi cảm giác thật tàn nhẫn. Sao người ta có thể bịa ra những chuyện như vậy?
Nhưng dần dần tôi học cách quen với nó, coi như nó là một phần của cuộc sống. Có lẽ cuộc sống cũng mất vui nếu thiếu đi những tin đồn kiểu vậy.
Nhưng chị đang hoạt động Đoàn, chị có sợ các bạn sinh viên nghĩ xấu về mình?
Tôi đau lòng thôi, chứ tôi không sợ. Nếu sợ những tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín của mình thì hèn nhát quá. Tôi vẫn là tôi, cho nên người ta có đồn thêm nữa, tôi vẫn là cây ngay không sợ chết đứng!
Tôi quen dần với việc có người yêu cũng có người ghét! Cái tôi sợ nhất trên đời là tôi làm gì cho lương tâm mình dằn vặt, cắn rứt? Chỉ có tôi biết tôi rõ nhất, tôi xấu, tôi tốt như thế nào. Tôi sống vui vẻ, thoải mái vì tôi hài lòng với lương tâm của mình.
Nếu là ca sỹ, diễn viên, người mẫu thì đúng là chấp nhận tin đồn như là sống chung với lũ, thậm chí dùng scandal để nổi tiếng, nhưng chị hoạt động Đoàn, không lẽ?
Thì các bạn sinh viên phải chấp nhận Bí thư Đoàn của họ là một người nổi tiếng! Họ có quyền tự hào và có quyền không thích. Có thể trong 1000 sinh viên, chỉ 300 thích tôi và 700 không thích. Các bạn sinh viên tinh lắm.
Hầu hết sinh viên đã tiếp xúc với tôi thì mến tôi đấy chứ! Còn sự thị phi đó cũng là cái giá của sự nổi tiếng vậy. Cũng bởi vì tôi nghĩ đến các bạn sinh viên nên tôi chịu thiệt đi nhiều thứ, đáng lẽ tôi có thể ăn diện hơn, đến những nơi sang trọng hơn, chơi nhiều hơn… nhưng tôi giản dị, vì tôi gần gũi với sinh viên, và cuộc sống của họ.
Theo VietnamNet
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.