Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắp sáng niềm tin

Người Xây Dựng| 29/09/2022 06:23

(HNM) - Sáng 8-9, ông Mão ở thôn Vân La, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) đến thăm ông Điền đang công tác ở Hội Chữ thập đỏ xã Vạn Điểm (thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín). Thấy bạn đang chăm chú bên chiếc máy tính và quyển sổ ghi chép, ông Mão lên tiếng:

- Có việc gì gấp gáp mà tập trung thế ông?

- À, tôi kiểm tra lại danh sách các cháu là trẻ mồ côi, thuộc diện hộ nghèo được nhận quà của Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín ông ạ - ông Điền đáp.

- Có nhiều cháu được nhận quà không ông? - ông Mão hỏi.

- Có 150 cháu ông ạ, mỗi cháu được tặng 500.000 đồng. Sau khi kiểm tra thì chúng tôi thấy còn một số cháu có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ - ông Điền nói.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Mão hoan nghênh Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín đã quan tâm giúp đỡ những người thiệt thòi, yếu thế trong xã hội. Việc làm này sẽ thắp sáng niềm tin, giúp các cháu vượt qua sự tự ti, mặc cảm để vươn lên hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắp sáng niềm tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.