Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàng trữ vũ khí và dao còn lạng lách trên phố

T.Hoa| 18/05/2012 10:26

(HNMO)- Phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách trên đường, Tổ công tác đã chặn đứng khi thanh niên điều khiển xe chưa kịp quay đầu bỏ chạy.


Vào khoảng 21h35, Tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 làm Tổ trưởng tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Trần Cung yêu cầu kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên trên đã phát hiện trong người cả hai đều có ma túy và vũ khí thô sơ.

Tại cơ quan điều tra, danh tính 2 đối tượng này được làm rõ là Vương Đức Sáng (SN 1994), hộ khẩu thường trú tổ 47 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992) trú tại tổ 80 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong túi quần bên trái của Vương Đức Sáng có một bao thuốc đựng 4 gói cỏ khô (đối tượng khai là ma túy); túi quần bên phải có một con dao nhọn (dạng dao gấp) chiều dài khoảng 20cm. Trong ví của Nguyễn Thanh Tùng cũng có 1 gói dạng cỏ là ma túy.

Sáng, Tùng cùng con dao giấu trong túi quần để "phòng thân"


Sáng và Tùng khai mua số ma tuý trên ở phố Hàm Tử Quan, đang trên đường về để “bay” thì bị tổ công tác bắt giữ. Con dao chúng mang theo với mục đích phòng thân.

Cả hai đối tượng và toàn bộ tang vật, phương tiện đã được Tổ công tác bàn giao cho CA phường Nghĩa Tân để tiếp tục làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàng trữ vũ khí và dao còn lạng lách trên phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.