Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tận tụy với nhân dân

Người Xây Dựng| 14/09/2022 07:05

(HNM) - Cách đây hơn 1 tháng, anh Trường trú tại xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) đang đứng ngồi không yên vì bị rơi chiếc túi xách khi anh đang ở Hà Nội, thì thấy có chuông điện thoại:

- Anh có phải là Nguyễn Xuân Trường không ạ? - một người đàn ông hỏi.

- Dạ đúng anh ạ - anh Trường đáp.

- Tôi là cảnh sát giao thông. Vào 20h tối qua, tôi cùng Tổ công tác đặc biệt Y9/141 nhặt được chiếc túi xách ở khu vực ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy, thấy bên trong có nhiều giấy tờ mang tên anh cùng 26 triệu đồng. Kiểm tra theo căn cước công dân, tôi tìm được số điện thoại của anh. Mời anh đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội ở số 170 Sơn Tây, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, chúng tôi sẽ xác minh và trả lại túi cho anh.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ đến ngay - anh Trường mừng rỡ đáp.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Trường cho biết, sau khi làm các thủ tục cần thiết, anh đã nhận lại tài sản của mình. Anh Trường vô cùng xúc động, cảm ơn Đại úy Hải Anh và Tổ công tác đặc biệt Y9/141 đã tận tụy, trách nhiệm, giúp đỡ người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tận tụy với nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.