Mỗi ngày một chuyện

Tấm lòng của bà Liên

NGƯỜI XÂY DỰNG 06/04/2024 - 06:23

Ngày 25-2, anh Học ở xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên) về thăm quê ngoại ở xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn).

Vừa đến nơi, người em họ liền rủ anh đi dự lễ trao tặng quà cho một người dân trong xã, tiện cũng thăm thú làng quê. Anh Học tò mò hỏi:

- Trao tặng quà cho hộ nghèo hả em?

- Dạ đúng anh. Gia đình được nhận quà có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này được tổ chức hằng năm anh ạ - em anh Học chia sẻ.

- Thế thì tốt quá em nhỉ. Sự kiện này do đơn vị nào tổ chức vậy em? - anh Học tìm hiểu.

- Đó là bà Nguyễn Thị Liên, chủ trang trại giun quế GHT anh ạ. Từ năm 2015 đến nay, 5 gia đình khó khăn trong xã đều được bà hỗ trợ 12 triệu đồng/năm. Nhờ vậy cuộc sống của họ cũng bớt phần nào khó khăn - em anh Học kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Học cho biết, từ năm 2022, bà Liên còn hỗ trợ 6 triệu đồng/năm cho một em nhỏ mồ côi mẹ trong xã. Anh Học rất xúc động trước tấm lòng thương người như thể thương thân của bà Liên và hy vọng những nghĩa cử tốt đẹp như vậy sẽ được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng để cùng nhân lên những việc làm cao quý, những trái tim chia sẻ với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng của bà Liên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.