Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tấm áo - tấm lòng!

Người Xây Dựng| 26/06/2020 06:46

(HNM) - Khoảng 16h45 ngày 19-6, tại cổng Trường Tiểu học Hà Nội, số 463 phố Đội Cấn (quận Ba Đình), xảy ra mưa bão bất chợt làm một cành cây đổ chắn đường đi, xe cộ ùn ứ. Một phụ nữ đi xe máy đến đón con từ trường ra vừa dừng lại thì bị gió thổi mạnh làm chiếc áo mưa bị hất tung và rách toang, khiến đứa con gái ngồi phía sau bị mưa xối xả, ướt hết người. Cháu kêu to:

- Mẹ ơi, sách của con ướt hết rồi.

Người mẹ đang luống cuống vì bị chiếc áo mưa bịt kín mặt, một tay giữ xe một tay cố gỡ áo thì một thanh niên chạy đến, cởi chiếc áo mưa của mình khoác trùm lên người cháu bé mặc cho mưa xối vào mình. Người mẹ gỡ được áo mưa, chưa biết nói gì thì anh thanh niên nhanh miệng:

- Chị và cháu cứ sử dụng cái áo này không phải lăn tăn gì, đằng nào em cũng ướt rồi.

Nói xong người thanh niên nổ máy phóng đi.

Chứng kiến cảnh trên, không chỉ Người Xây Dựng, mà ai có mặt ở đó đều rất cảm động. Người Xây Dựng cố nhìn theo xe của anh thanh niên này, nhưng chỉ kịp nhận ra biển kiểm soát là 29-T5… Tấm áo mưa chẳng đáng là bao nhưng tấm lòng của anh thật đáng quý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tấm áo - tấm lòng!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.