Mỗi ngày một chuyện

Qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau

NGƯỜI XÂY DỰNG 05/03/2024 - 07:28

Chiều tối 20-2, máy bơm nước trong nhà chị Lê Bích Hằng (ở số nhà 185 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) bị cháy, gây chập điện trên tum dẫn đến hỏa hoạn, khói bốc lên mù mịt. Nhà vốn neo người, lại toàn người yếu thế khi chồng chị Hằng là bộ đội bị tai nạn mất sớm, con gái lại bị bệnh thần kinh từ lúc mới sinh. Ở cùng với chị còn có mẹ già hơn 80 tuổi.

Trong lúc nguy cấp, nhiều người đi đường, hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ người thân của chị Hằng ra khỏi nhà, đồng thời báo ngay với lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Ngay lập tức, Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê cùng Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng chữa cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Hơn 10 ngày sau vụ hỏa hoạn, chị Hằng vẫn chưa hết bàng hoàng. Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Hằng xúc động bày tỏ sự biết ơn tới lãnh đạo quận Tây Hồ, phường Thụy Khuê, các đồng chí công an cùng bà con hàng xóm và cả những người chưa hề quen biết đã nỗ lực hỗ trợ, cứu giúp gia đình chị vượt qua vụ hỏa hoạn, đúng là “qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.