Mỗi ngày một chuyện

Món quà đầu năm

Người Xây Dựng 01/03/2024 - 06:52

Theo hợp đồng thuê nhà, cứ ngày 19 hằng tháng, anh Thương ở ngõ 142 đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) phải đóng tiền thuê nhà trọ là 1.400.000 đồng.

Ngày 19-2-2024 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn) là ngày đến hạn đóng tiền, nên anh Thương đến gặp chủ nhà trọ:

- Cô ơi, cháu đến đóng tiền nhà trọ tháng này ạ. Đầu xuân năm mới, cháu chúc cô và gia đình mạnh khỏe, vạn sự như ý! - anh Thương vui vẻ nói.

- Ừ, cô cũng chúc cháu năm mới vạn sự may mắn nhé! - chủ nhà trọ tươi cười đáp.

Sau khi đếm tiền xong, người chủ nhà bất ngờ đưa lại cho anh Thương 350.000 đồng rồi nói:

- Cứ đến Tết là tất cả mọi người ở khu trọ mình đều về quê ăn Tết hết. Có người về 5 ngày, người về 7 ngày, thậm chí có những người về quê đến nửa tháng mới lên. Cô chú bàn nhau và quyết định sẽ giảm cho mỗi phòng là 350.000 đồng tháng này, coi như tiền cô chú mừng tuổi cho mọi người.

Cầm lại số tiền mà người chủ nhà trọ đưa, anh Thương thấy ấm lòng vô cùng. Tâm sự với Người Xây Dựng, anh Thương cho biết 350.000 đồng với nhiều người chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng với những người lao động nghèo xa quê như anh thì rất có ý nghĩa. Khoản tiền ấy có thể giúp mọi người có thêm chi phí ăn uống và học tập, vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Món quà đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.