Mỗi ngày một chuyện

Vì người bệnh

Người Xây Dựng 03/03/2024 - 07:09

Cố gắng làm xong sớm mọi việc ở cơ quan, trưa 26-2, chị Đức ở phố Cầu Đất (quận Hoàn Kiếm) nhanh chóng vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để làm thủ tục ra viện, thanh toán viện phí cho em gái.

Đến quầy thanh toán viện phí nhà E5, nhìn đồng hồ thấy đã 11h50, chị định quay về thì một nhân viên tên Nguyễn Hoàng Hưng trong quầy lên tiếng:

- Chị có việc gì không?

- Chị đến thanh toán viện phí cho người nhà, giờ này các em còn làm việc không?

- Giờ chúng em nghỉ rồi, chiều chị quay lại nhé. - anh Hưng nhẹ nhàng đáp.

- Nhà chị hơi xa công việc cơ quan cũng bận. Em có thể giúp chị thanh toán luôn bây giờ không? - chị Đức đề nghị.

- Thôi được, chị đưa giấy tờ và căn cước công dân của bệnh nhân cho em, em làm luôn cho chị. - anh Hưng đáp.

Trước thái độ hiền hòa, nhiệt tình của anh Hưng, chị Đức rất cảm kích. Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Đức cho biết, sự ân cần của người nhân viên tại một cơ sở y tế lớn của thành phố, nơi đón tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân mỗi ngày làm chị ấn tượng mãi. Những người luôn thông cảm, chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh như anh Hưng đã tiếp tục tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ về ngành Y tế Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vì người bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.