Mỗi ngày một chuyện

Người cựu chiến binh giữa đời thường

Người Xây Dựng 17/01/2024 - 07:26

Theo hẹn, chiều 2-1, ông Hùng (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) mang đồng hồ treo tường đến nhờ ông Nguyễn Văn Thụy ở chung cư B-12, ngõ 28 phố Xuân La, phường Xuân La (quận Tây Hồ) sửa hộ.

Nhận đồng hồ mặt số đã bạc màu, kim giây rơi chỏng chơ, ông Thụy nói:

- Thế này mà ông không thay cái mới đi. Đáng bao nhiêu tiền đâu.

Ông Hùng giải thích đây là vật kỷ niệm tháng lương đầu tiên của con trai nên mặc dù đã gần 20 năm gia đình vẫn rất quý. Nghe vậy, ông Thụy nói:

- Thế thì ông ngồi đây xem tôi làm, vừa chuyện trò cho vui.

Hai mươi phút sau, qua bàn tay ông Thụy, mặc dù phải “độ” vài chi tiết, đồng hồ lại chạy bình thường. Nhận lại đồng hồ, ông Hùng loay hoay mở ví thì ông Thụy gạt đi:

- Thôi, công xá gì. Ông có coi tôi là bạn chiến đấu nữa không?

40 năm trước, ông Hùng và ông Thụy cùng là bộ đội thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, đóng tại tỉnh Yên Bái. Sau hàng chục năm tại ngũ, về với gia đình, ông Thụy học nghề sửa chữa đồng hồ, bếp từ, lò vi sóng và thường miễn phí cho nhiều người. Ông tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, lại được bà con tín nhiệm cử vào Ban Quản trị nhà chung cư.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Hùng luôn dành tình cảm đặc biệt với người bạn cũ, người luôn sống với tinh thần một cựu chiến binh giữa đời thường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Người cựu chiến binh giữa đời thường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.