Mỗi ngày một chuyện

Cho đi là hạnh phúc

Người Xây Dựng 16/01/2024 - 06:41

Trưa 6-1, bà Nam ở thôn 1 Sui Quán, xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) đang chuẩn bị nấu cơm đón mấy người khách ở trung tâm Thủ đô về thăm viếng chùa thì bà Nguyễn Thị Luyện ở thôn Mít tới chơi. Thấy bà Nam đang tất bật nấu nướng, bà Luyện đon đả:

- Nhà có khách à, tôi chẳng có gì, để tôi về hái vài bó rau cải cúc, su hào, cà rốt mang cho bà nấu cơm đãi khách nhé. Rau tươi ngon lắm bà ạ.

- Vậy thì phiền bà quá, đi bộ cả cây số vừa tới lại về. Để tôi nhờ người chở bà. - bà Nam đề nghị.

- Thôi, không sao đâu, tôi tự đi được. Bà cứ túc tắc nấu đi rồi tôi mang rau đến nhé. - bà Luyện vui vẻ nói.

Bà Luyện năm nay đã 72 tuổi, sống một mình trong khu nhà rộng rãi nên bà thích trồng rau cho vui tuổi già. Đến khi rau củ được thu hoạch, bà thường đem tặng mọi người mà không mang bán. Bà nói đã ở tuổi xưa nay hiếm nên cũng không cần tích lũy tiền của mà muốn tặng mọi người chút thành quả từ công sức lao động. Bà xem đây là niềm hạnh phúc mỗi ngày.

Người Xây Dựng muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ vì cảm mến cách nghĩ, cách sống tích cực, rộng mở của bà Luyện, một phụ nữ nông dân chân chất giàu lòng nhân ái, biết san sẻ và yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho đi là hạnh phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.