Mỗi ngày một chuyện

Tấm lòng vàng

NGƯỜI XÂY DỰNG 14/01/2024 - 07:15

Ngày 28-12, ông Khải ở quận 12 (thành phố Hồ Chí Minh) đến thăm ông Đức ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy). Đến nơi thì con trai ông Đức cho biết, ông đang đi khám sức khỏe nên ông Khải liền gọi điện cho bạn:

- Ông bị làm sao mà phải đi khám sức khỏe thế, có cần tôi qua với ông không?

- Tôi không sao, tôi khám sắp xong rồi. Ông ngồi chờ tôi chút nhé! Tôi về ngay đây. - ông Đức cười đáp.

Khoảng 15 phút sau ông Đức đã có mặt tại nhà, ông Khải hỏi thăm:

- Ông khám sức khỏe ở đâu mà nhanh thế?

- Tôi được khám và tư vấn miễn phí ở ngay gần nhà ông ạ. - ông Đức đáp.

- Thật tốt quá nhưng ai là người khám cho ông vậy? - ông Khải tìm hiểu.

- Đó là bác sĩ Tuyết, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 cũng là một người dân của khu phố tôi. Năm 2019, bà đã đề xuất địa phương cho thành lập phòng khám, tư vấn chữa bệnh miễn phí cho mọi người ở Nhà văn hóa tổ dân phố 14, phường Quan Hoa. Bà Tuyết cũng chủ động mua sắm, tự trang bị dụng cụ, thiết bị phục vụ việc khám bệnh đó ông. - ông Đức chia sẻ.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Khải cảm phục tấm lòng của bác sĩ Tuyết. Dù đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong cộng đồng với mong muốn có thể giúp đỡ, hỗ trợ người bệnh đúng tinh thần "lương y phải như từ mẫu" mà Bác Hồ đã căn dặn những người làm công tác y tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tấm lòng vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.