Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngắm những ''góc biển'' riêng của các nữ họa sĩ

An Nhi| 01/03/2021 17:18

(HNMO) - Mừng Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), chiều 1-3, triển lãm mỹ thuật chủ đề "Biển gọi" của Câu lạc bộ Nữ họa sĩ (Hội Mỹ thuật Việt Nam) mở cửa tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm đón khán giả từ ngày 1 đến 8-3.

Là sự kiện thường niên của Câu lạc bộ Nữ họa sĩ, nhưng năm nay, các họa sĩ không góp tranh để bày mà dưới cùng một chủ đề, mỗi người đem đến "góc biển" của riêng mình tới triển lãm.

Triển lãm gồm 68 tác phẩm của 68 nữ tác giả được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau, như sơn dầu, khắc gỗ, sơn mài, thuốc nước... Các tác phẩm tái hiện sinh động những cảng cá, làng chài, con thuyền san sát, nhịp sống sôi nổi trên biển bằng nét cọ mềm mại, uyển chuyển và mang đậm tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, niềm hân hoan, tin tưởng vào ngày mai.

Đây là kết quả của những chuyến điền dã dọc biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế của các nữ họa sĩ trong năm 2020. Nhiều tác phẩm là sáng tác trực họa, bên cạnh đó có không ít tác phẩm là sự hoài niệm về biển, cá, cuộc sống, người phụ nữ ven biển.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển lãm không có lễ khai mạc. "Biển gọi" mở cửa đến hết ngày 8-3. Ban tổ chức yêu cầu khách thưởng lãm thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giãn cách.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

"Biển" - Nguyễn Lê Tuyết.

"Lồng bè nuôi cá tôm" - Minh Phương.

"Biển vui" - Hoàng Thị Bích Ngân.

"Biển đỏ" - Nguyễn Thị Vân Anh.

"Măng" - Trần Quỳnh Khanh.

"Chuyển động xanh" - Công Kim Hoa.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm những ''góc biển'' riêng của các nữ họa sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.