Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao ý thức vì cộng đồng

Hà Nguyễn| 26/09/2020 04:32

(HNMCT) - Chiều 18-9, đang chờ thang máy tại sảnh tòa nhà CT10 khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên), thấy ông Tuân - người ở cùng tầng - dắt chiếc xe đạp tiến đến, bà Hoa cất lời:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Sao ông không gửi xe ở tầng hầm?

Ông Tuân phân trần:

- Dưới đấy chật chội, tối tăm, mỗi lần lấy được cái xe đến là khổ. Tôi mang xe lên nhà, mỗi buổi chiều lại mang xuống sân để đạp xe nâng cao sức khỏe...

Bà Hoa nhẹ nhàng khuyên giải:

- Ông làm như thế thì có cái thuận cho mình, nhưng số người sử dụng thang máy ở tòa chung cư rất đông, nếu ai cũng đưa xe đạp vào thang máy thì lấy đâu ra chỗ cho người khác sử dụng. Đó là chưa kể làm như vậy là vi phạm nội quy của chung cư, có thể bị phạt đấy.

Nghe lời góp ý chân thành, hợp lý, hợp tình, ông Tuân đáp lời:

- Vâng, cảm ơn bà đã nhắc nhở! Từ nay tôi sẽ gửi xe tại nơi quy định, bà ạ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao ý thức vì cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.