Mỗi ngày một chuyện

Bán sách kiểu mập mờ

NGƯỜI XÂY DỰNG 06/02/2024 - 06:15

Sáng 11-1, ông Lễ ở thôn Đại Lan, xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ:

- Thưa bác, chúng cháu ở Ban liên lạc họ Đặng Việt Nam vừa xuất bản sách, trong đó có in hai bài thơ Đường của bác. Sách có giá 400.000 đồng. Bác mua chúng cháu đem sách đến tận nhà ạ!

Nghe xuôi tai, ông Lễ đồng ý. Tuy nhiên, vì có một người bạn từng bị lừa mua sách, song lúc mở ra chỉ là giấy trắng, nên sáng hôm sau, khi được một người đàn ông "ship" gói hàng tới, ông Lễ cẩn thận xem đúng địa chỉ, định xé bao bì kiểm tra thì người đưa hàng giãy nảy:

- Không được đâu bác ạ. Bên cháu quy định, đã bóc giấy là khách phải lấy hàng.

- Tôi kiểm tra xem nội dung sách đúng như lời giới thiệu thì tôi lấy - ông Lễ nói.

- Không được, bác không lấy thì thôi! - người giao hàng đáp rồi nổ xe máy phóng đi.

Sau sự việc, gọi điện cho Người Xây Dựng, ông Lễ mong muốn thông tin câu chuyện này để mọi người cùng cảnh giác, tránh tiền mất tật mang.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bán sách kiểu mập mờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.