Mỗi ngày một chuyện

Hãy cẩn thận

NGƯỜI XÂY DỰNG 07/02/2024 - 07:33

Sáng 15-1, anh Hiếu ở xã Dương Hà (huyện Gia Lâm) đang đi xe máy trên đường đê thuộc địa phận thôn Thái Bình, xã Mai Lâm (huyện Đông Anh) thì thấy có một người đàn ông đi sau gọi.

Anh Hiếu cho xe dừng vào lề đường, người đàn ông dừng xe và đến gần nhắc nhở:

- Em ơi, tắt xi nhan đi.

Anh Hiếu lúc này mới để ý thì thấy vẫn bật đèn xi nhan trái. Sau khi tắt đèn, anh Hiếu nói với người đàn ông:

- Dạ, em cảm ơn anh, may có anh nhắc nhở không thì có khi em để đèn xi nhan như này đến tận công ty.

- Anh thấy em bật đèn xi nhan sang trái rất lâu rồi mà cứ đi bên phải. Vừa có ô tô đi sau em mà họ không dám vượt, họ phải bấm còi ầm ĩ để xin đường đấy. Nhưng em vẫn để xi nhan nên anh nghĩ em quên. Tham gia giao thông mà như vậy nguy hiểm lắm đấy em. - người đàn ông nói.

- Dạ em bất cẩn quá, em sẽ chú ý hơn ạ. - anh Hiếu đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Hiếu rất cảm kích sự giúp đỡ của người đàn ông lạ mặt. Anh cũng mong tất cả mọi người khi tham gia giao thông hãy cẩn thận, tập trung và chú ý để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãy cẩn thận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.