Mỗi ngày một chuyện

Làm đẹp đường làng

NGƯỜI XÂY DỰNG 14/11/2023 - 06:31

Sáng 4-11, anh Sinh ở quận Hai Bà Trưng chở con trai 17 tuổi về thăm ông, bà nội ở xã Phú Thị (huyện Gia Lâm).

Khi hai bố con đi qua thôn Tô Khê, thấy con đường thay đổi, những đống rác, sỏi đá lô nhô bên lề đường nay đã được thay bằng những hàng cây hoa tường vi khoe sắc hồng trong nắng. Thấy mấy bà, mấy chị đang cặm cụi cắt, tỉa, tạo dáng cho cây, nhặt cỏ rác dưới những bồn cây hoa, anh Sinh bảo con:

- Này con, bố con mình hôm nay cùng giúp các bà, các cô nhé. Bây giờ con ra nhổ cỏ nhặt rác với mọi người trước để bố đi mua nước về mời mọi người cùng uống.

- Vâng ạ, hôm trước con cũng cùng các bạn cũng đi nhặt rác quanh hồ. - con trai anh Sinh vui vẻ đáp.

Nói rồi hai bố con mỗi người một việc, cùng bà con dọn rác, chăm cây, ai cũng thấy thoải mái, vui vẻ nói cười.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Sinh cho biết, việc làm sạch môi trường, tạo dựng và giữ gìn cảnh quan chung là không của riêng ai. Anh cũng rất vui vì có cơ hội đóng góp chút công sức làm đẹp đường làng, ngõ xóm, xây dựng quê hương văn minh, sạch đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm đẹp đường làng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.