Chiều 1-7, đang chuẩn bị bữa tối, chị Tú ở số nhà 14 phố Hàng Cá, phường Hoàn Kiếm nghe tiếng khách gọi mua nước mía liền quay ra bán hàng. Thấy người mua là một phụ nữ làm công việc vệ sinh môi trường dáng vẻ hao gầy, mồ hôi nhễ nhại, chị Tú đon đả:
- Chị đợi em xíu nhé. Chị có một mình hay có ai nữa không?
- Chị làm cùng một chị nữa nhưng chị ấy đang ở gần đây. Hay em bán cho chị 2 cốc nhé - người phụ nữ nói.
- Vâng, nước mía của chị đây ạ - chị Tú vui vẻ nói.
- Bao nhiêu tiền vậy em - người phụ nữ hỏi.
- Thôi, em không lấy tiền, em tặng 2 chị - chị Tú từ chối.
- Thế thì ngại quá, chị có tiền đây mà, để chị trả - người phụ nữ đề nghị.
- Chút quà nhỏ thôi chị ơi. Chị nhận đi, coi như tấm lòng của em - chị Tú thuyết phục.
Nhận 2 cốc nước mía mát lạnh từ chị Tú, nữ nhân viên môi trường xúc động nói lời cảm ơn. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cũng thấy ấm lòng. Điều đáng quý là, chị Tú vẫn thường xuyên tặng nước mía cho những người lao động nhỡ độ đường. Chị Tú chỉ mong rằng, những cốc nước mía nhỏ ấy sẽ góp phần làm vơi đi nỗi mệt nhọc của những người làm việc vất vả, giữa nắng hè, gửi tới họ lời động viên, san sẻ chân thành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.