5h30 sáng thứ bảy ngày 26-6, bà Lan ở phường Bồ Đề gọi với sang nhà hàng xóm:
- Bà Hoa ơi, đi tập thôi! Nhớ rủ ông Thứ mang theo găng tay nhé, nay mình dọn thêm Vườn hoa Dốc Cẩm cho sạch sẽ!
- Ờ, tôi nhớ rồi. Tôi ra ngay đây - bà Hoa nói vọng ra.
Ở các tổ dân phố khác, các thành viên trong Câu lạc bộ “Tình nguyện vì sức khỏe và môi trường” của phường cũng đang gọi nhau ra sân tập thể dục. Hôm nay là ngày cuối tuần nên tập xong, mọi người sẽ cùng nhau thu dọn rác, nhổ cỏ, quét vườn hoa, làm sạch khu vực xung quanh trụ sở cơ quan, nhà văn hóa tổ dân phố… Gắn rèn luyện thân thể với bảo vệ môi trường là cách làm được Câu lạc bộ “Tình nguyện vì sức khỏe và môi trường” phường Bồ Đề duy trì đều đặn vào mỗi sáng cuối tuần. Nhờ đó, nhiều vườn hoa, công viên, nơi công cộng trên địa bàn luôn được sạch sẽ, khang trang.
Chứng kiến việc làm trên, Người Xây Dựng chợt nghĩ, không khẩu hiệu, không phô trương, chỉ là kết hợp “một công đôi việc” nhưng người dân phường Bồ Đề đã lan tỏa tinh thần tự giác, trách nhiệm để giữ môi trường sạch, đẹp, quan hệ xóm giềng thêm khăng khít. Chính họ đang góp phần tạo dựng, gìn giữ đô thị hiện đại bằng nếp sống đẹp và sự chung tay không cần ai nhắc nhở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.