Mỗi ngày một chuyện

Chuyến xe buýt chiều mưa

NGƯỜI XÂY DỰNG 08/07/2025 - 07:10

Tối 2-7, ngồi xem thời sự với chồng, bà Tâm ở phường Cầu Giấy nói:

- Chiều nay, tôi đi chuyến xe buýt số 30 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội lên nhà dì Lan chơi. Do cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nên điểm lên xuống xe trước cửa chợ Hôm, phường Hai Bà Trưng đọng một vũng nước lớn. Đinh ninh sẽ phải lội qua vũng nước đó để vào bến, thế nhưng chú tài xế dường như hiểu được nỗi lo của hành khách, đã chủ động đánh lái, đưa xe vòng lên tận sát chân cầu thang nhà điều hành xe buýt. Việc làm nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm ấy giúp tôi và tất cả hành khách xuống xe mà không bị lội nước hay gặp nguy hiểm.

- Chú lái xe ấy tốt bụng bà nhỉ - chồng bà Lan tiếp lời vợ.

- Tôi luống cuống thế nào không nhớ biển số xe ông ạ. Giá mà kịp chụp lại biển số, lần sau đi, tôi sẽ cảm ơn chú ấy một câu - bà Lan nói với chồng.

Nghe câu chuyện của vợ chồng bà Lan, Người Xây Dựng chợt nghĩ, việc làm của người lái xe buýt không chỉ giúp hành khách tránh được vũng nước ngập, mà còn gieo vào lòng người niềm tin về sự tử tế và nhân văn trong cuộc sống. Hành động đẹp của người lái xe xứng đáng được lan tỏa để mỗi người cảm nhận được giá trị của lòng tốt để sống chu đáo, nghĩa tình với nhau hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyến xe buýt chiều mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.