Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành vi xấu

Người Xây Dựng| 01/05/2022 06:28

(HNM) - Sáng 17-4, bé Tít nhà ở quận Hà Đông nằn nì bố mẹ cho lên hồ Hoàn Kiếm chơi. Muốn con được thay đổi không khí nên vợ chồng chị Hà đã đồng ý. Đến nơi, thấy nhiều hàng ăn uống, bé Tít thích thú đòi mẹ mua. Chị Hà đang lựa chọn thì một phụ nữ trẻ bán hàng nhanh nhẹn đưa tận tay chị một miếng dứa và đưa bé Tít một chiếc xúc xích nướng.

- Chị cho em xin 50.000 đồng - người phụ nữ nói.

- Ơ, sao đắt thế, mọi khi hai thứ này tôi mua chỉ 20.000 đồng mà - chị Hà thắc mắc.

- Chị mua ở quê nó khác, đây là phố, giá phải khác - người phụ nữ cong cớn đáp.

- Có cao hơn thì cũng vừa thôi chứ chị, đắt hơn gấp đôi thế thì quá lắm - chị Hà nói.

- Ơ, chị này hay nhỉ, giá chung rồi, trả tiền nhanh cho tôi còn bán hàng - người phụ nữ gắt gỏng.

Thấy người bán hàng không có ý tiếp thu nên chị Hà đành trả tiền rồi dắt con đi. Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Hà cho rằng, dù đây là khoản tiền không lớn nhưng kiểu bán hàng bắt chẹt khách với giá cả "trên trời" như vậy ngay tại trung tâm Thủ đô là vô cùng phản cảm. Chị mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh đang làm xấu hình ảnh khu vực này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành vi xấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.