Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành trình kết nối trái tim và khẳng định chủ quyền

Hà Trang| 20/05/2022 15:48

(HNMO) - Ngày 18-5, Đoàn công tác số 7 của Quân chủng Hải quân, do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm các đảo: Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Tốc Tan C, Phan Vinh B, Thuyền Chài B, An Bang, Đá Đông A, Đá Tây B, Đá Lát, Trường Sa Lớn. Hải trình của Đoàn công tác số 7 khép lại với chuyến thăm Nhà giàn DK1/12 (Tư Chính). Trước đó, Đoàn đã làm Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thắp hương tại Đền thờ Bác Hồ…

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang khẳng định, những chuyến thăm Trường Sa luôn mang ý nghĩa, thông điệp lớn lao; khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những chuyến đi công tác như thế này còn nhằm kết nối trái tim của nhân dân cả nước để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi hải đảo và gửi tới thế giới thông điệp, Trường Sa là của Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hànộimới đi theo Đoàn ghi lại được:

Đoàn công tác làm lễ dâng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.

Lễ tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân các liệt sĩ đã hy sinh máu xương cho độc lập, tự do, hòa bình hôm nay.

Cầu vồng nhìn từ đảo Đá Lát. Nhiều năm qua, đảo Đá Lát đã tổ chức giúp đỡ hàng nghìn lượt ngư dân cũng như khám bệnh trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa. Công ty Bảo đảm hàng hải Việt Nam đã xây dựng trên đảo Đá Lát ngọn hải đăng để giúp ngư dân và các tàu bè qua lại quanh khu vực thuận lợi hơn trong những chuyến hải trình.

Chỉ dẫn cho các xuồng từ tàu vào đảo an toàn.

Chuyển hàng lên đảo Sinh Tồn Đông. Đảo Sinh Tồn Đông (xã đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa. Những chuyến hàng từ đất liền thường xuyên chuyển ra đảo là nguồn động viên lớn về tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các chiến sĩ háo hức chờ đón Đoàn công tác tới thăm đảo.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang và Đoàn công tác dâng hương tại chùa trên đảo Sinh Tồn.

Đại diện các đơn vị tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị.

Chăm sóc, khám chữa bệnh cho các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông.

Tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trong chuyến công tác lần này, bằng tình yêu Tổ quốc, yêu biển đảo, sự thấu hiểu, sẻ chia với những khó khăn nơi đảo xa, đoàn nghệ thuật đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đoàn biểu diễn.

Sau giờ trực, cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị lại dành thời gian để chăm sóc hoa, cây cảnh, để đảo ngày càng xanh, đẹp hơn.

Chăm sóc rau, góp phần bảo đảm nhu cầu hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Tốc Tan. Các chiến sĩ tâm sự, với những người lính đảo, từng nắm đất, từng ca nước ngọt phải được tận dụng tối đa. Đất được bỏ gọn trong từng khay nhựa, thùng xốp để thuận tiện cho việc trồng rau, còn nước sinh hoạt hằng ngày cũng được tận dụng làm nước tưới rau để có nguồn rau xanh tự túc cung cấp cho đơn vị.

Rèn thể lực tại đảo Đá Đông A. Đến nay, hầu hết đảo đều có phòng tập đa năng với đủ trang thiết bị để cán bộ, chiến sĩ tập luyện thể thao hằng ngày.

Sau phiên gác tại đảo Phan Vinh B...

... và ở đảo Trường Sa.

Nghi lễ chào cờ tại đảo Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa phấn khởi đón Đoàn công tác.

Những chủ nhân tương lai của đảo Trường Sa tham gia biểu diễn văn nghệ. Những tiết mục của các em hồn nhiên, nhưng cũng toát lên sự cứng cỏi của những mầm xanh giữa nghìn trùng sóng gió… khiến nhiều người xúc động.

Đoàn công tác thực hiện Lễ thả hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ quần đảo Trường Sa.

Quần đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Mỗi rạn san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt. Những người dân nước Việt đời đời trân trọng ghi lòng, tạc dạ những công lao và sự hy sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn của giang sơn gấm vóc của Tổ quốc, vì thế đứng kiêu hãnh nơi tuyến đầu của Trường Sa hôm nay.

Mỗi người trong Đoàn công tác tự gấp một con hạc và thả cùng một nhành hoa xuống biển để tri ân các liệt sĩ.

Khi Đoàn đến thăm Nhà giàn DK1/12, sóng khá to, nhưng mọi thành viên đều cố gắng vượt qua nỗi sợ sóng, gió để lên được nhà giàn.

Thềm lục địa phía Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và quốc phòng. Hàng chục năm qua, kể từ ngày Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam được thành lập, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã gác lại tình cảm riêng tư để thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt.

Trải qua 9 ngày, với hải trình hơn nghìn hải lý, Đoàn công tác số 7 đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chuyến đi là trải nghiệm thực tế quý báu, để lại trong lòng các thành viên Đoàn công tác những cảm xúc và ấn tượng sâu sắc. Khép lại một hành trình, nhưng trong trái tim mỗi người lại như tiếp thêm năng lượng mới, với những nhịp đập mạnh mẽ hơn bởi sự thôi thúc cần phải làm gì đó nhiều hơn, thiết thực hơn, để góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành trình kết nối trái tim và khẳng định chủ quyền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.