Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Người Xây Dựng| 30/06/2021 07:17

(HNM) - 21h ngày 25-6, ông Thành ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đang đi trên cầu Chương Dương thì trời đổ mưa đột ngột. Ông dừng xe, mở cốp tìm áo mưa nhưng không thấy... Trời mưa nặng hạt hơn, ông Thành vội lên xe định đi nhanh về nhà thì bỗng nghe tiếng một nam thanh niên đứng phía sau gọi:

- Khoan hãy đi chú ơi, mưa to lắm, cháu có cái áo mưa “giấy” này chú cầm lấy mặc tạm để nước mưa không vào người, tránh bị ốm chú ạ!

- Chú cảm ơn nhiều nhé - ông Thành cảm động nhận chiếc áo mưa từ nam thanh niên vừa gặp trên đường.

Nhanh chóng khoác chiếc áo vào người, ông Thành cho xe chạy chầm chậm giữa dòng người khá đông, trong đó có nhiều người cũng không có áo mưa nên đành chịu ướt. Liên tưởng đến hoàn cảnh mình khi nãy, ông Thành nảy ra “sáng kiến” sẽ chuẩn bị sẵn vài chiếc áo mưa “giấy” để trong cốp xe, nếu gặp mưa giữa đường vừa bảo vệ được sức khỏe bản thân vừa giúp được những người không mang theo áo mưa như ông hôm nay.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, ông Thành chia sẻ cảm xúc rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của cậu thanh niên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạnh phúc khi được sẻ chia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.