Mỗi ngày một chuyện

Đi chợ cùng làn nhựa

Người Xây Dựng 17/08/2024 - 08:13

Sáng 3-8, thấy cháu gái được nghỉ làm, bà Thảo ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (huyện Mê Linh) liền bảo cháu:

- Cháu hôm nay có bận gì không, chở bà ra trung tâm huyện để bà mua mấy cái làn nhựa nhé?

- Dạ được chứ ạ. Nhưng sao bà lại mua làn nhựa làm gì vậy ạ? - cháu bà Thảo hỏi.

- Xã mình bây giờ đổi mới rồi, dùng làn nhựa đi chợ để không phải sử dụng túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường đấy cháu - bà Thảo kể.

- Vậy thì mua 1 cái cũng được, sao bà mua mấy cái làm gì ạ? - cháu bà Thảo thắc mắc.

- Hôm nọ, đi họp ở xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã ra mắt mô hình “Đi chợ cùng làn nhựa - Nói không với túi ni lông”, ai cũng ủng hộ và cam kết sẽ tuyên truyền, vận động người thân, họ hàng và người xung quanh cùng sử dụng làn nhựa đi chợ. Bà mua mấy cái để mấy hôm nữa về quê có giỗ, bà tặng mấy bác ở quê dùng - bà Thảo chia sẻ.

Nghe câu chuyện của hai bà cháu bà Thảo, Người Xây Dựng hoàn toàn ủng hộ mô hình ý nghĩa này của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mê Linh và mong rằng những hoạt động như vậy sẽ được lan tỏa rộng rãi để góp phần thiết thực bảo vệ môi trường sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi chợ cùng làn nhựa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.