Chiều 1-6, anh Cần ở xã Phú Hồng (huyện Ba Vì) đến thăm anh Thường, là cán bộ xã Phú Cường cùng huyện. Ngồi trò chuyện, anh Cần liền hỏi thăm:
- Vừa rồi em đi qua ngõ nhà ông Phục ở xóm 7, thôn Thanh Chiểu xã mình, thấy đường mới như vừa được đầu tư mở rộng hả anh? Xe ô tô giờ đi lại thoải mái rồi!
- Đúng em ạ, đoạn đường đó vừa được mở rộng thêm. Đáng nói là việc mở rộng đường này do 3 hộ dân cùng chung sức đó em - anh Thường đáp.
- Chung sức là thế nào vậy anh? - anh Cần tìm hiểu.
- Tức là 3 hộ gia đình đã cùng nhau góp tiền để mua lại hơn 15m2 đất phục vụ cho việc mở rộng đường và xây lại tường bao dài khoảng hơn 30m, cao 1,8m cho gia đình người bán đất em ạ. Trong đó, gia đình anh Phong đóng góp 105 triệu đồng, gia đình ông Minh góp 15 triệu đồng, gia đình chị Chúc bán đất cũng giảm giá bán từ 2 đến 3 triệu đồng/m2 so với giá thị trường - anh Thường kể.
Gửi thư đến Người Xây Dựng, anh Cần cho biết, trong thời buổi tấc đất, tấc vàng, nhưng với sự san sẻ và đồng lòng, 3 hộ dân ở xóm 7 thôn Thanh Chiểu, xã Phú Hồng đã cùng nhau thực hiện được sáng kiến có lợi đối với cộng đồng, giúp đường làng, ngõ xóm được rộng rãi, khang trang và ngày càng văn minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.