Chiều cuối tuần 1-6, khi đang chơi với con gái trong phòng trọ tại ngõ 49 phố Đức Giang (phường Việt Hưng) thì chị Lan thấy phòng trọ mất điện.
Kiểm tra, chị được biết các phòng khác đều có điện bình thường. Chị liên hệ với người chủ trọ nhờ hỗ trợ thì không thành do cả gia đình đang vào thăm người thân ở thành phố Hồ Chí Minh.
Lo lắng vì thời tiết nóng bức, lại có con nhỏ nhưng chưa biết xử lý ra sao thì chị Lan gặp anh Tiến, một thanh niên trẻ ở phòng bên cạnh. Biết chuyện, anh Tiến liền đề nghị:
- Trong phòng em có một đoạn dây điện dài hiện vẫn chưa sử dụng đến. Bây giờ, em sẽ kéo dây điện từ phòng em sang phòng chị nhé. Chị dùng tạm, đợi khi bác chủ trọ về xử lý cho chị.
- Vậy thì tốt quá, giúp chị nhé. Cảm ơn em nhiều - chị Lan mừng rỡ đáp.
Đến chiều 3-6, người chủ trọ về và đã mời thợ đến sửa sự cố. Chị Lan cảm ơn và muốn gửi một chút tiền điện cho anh Tiến nhưng anh không nhận và coi đó là một việc nên làm.
Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, chị Lan cảm kích sự giúp đỡ của anh Tiến và thấy hạnh phúc, may mắn khi có những người hàng xóm tốt bụng, giàu sự quan tâm, sẻ chia.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.