Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đằng sau sự "Im lặng" của Dương Thụ

TUYETMINH| 13/06/2005 15:39

(HNMĐT) - Chọn tiêu đề là

(HNMĐT) - Chọn tiêu đề là "Im lặng", song chương trình "Con đường âm nhạc" truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 lần thứ hai giới thiệu nhạc sỹ Dương Thụ lại không lặng yên. Hội trường A3, Trung tâm triểm lãm Giảng Võ đông chật khán giả và như vỡ ra bởi những tràng vỗ tay. Những sáng tác của nhạc sỹ Dương Thụ có sức lay động người nghe và là nguồn cảm hứng giao hòa giữa các nhạc công, ca sỹ và những người hòa âm phối khí.

120 phút để kể lại cuộc đời sáng tác, gắn bó với âm nhạc và khắc họa được một chân dung như Dương Thụ không phải là đơn giản. Ở cái tuổi 63, Dương Thụ đã cho ra đời hàng trăm ca khúc. Những ca sỹ, dù là "ngôi sao" hay mới xuất hiện đều sử dụng ca khúc của ông trên sân khấu và thu thanh. Các album của Dương Thụ cũng tồn tại hàng chục năm nay và bán khá chạy. Nói một cách không ngoa thì nhiều "ngôi sao" thành danh là bởi nhờ phần lớn vào ca khúc của Dương Thụ. Với những điều kiện vừa khó vừa dễ của một người có tiếng trong làng sáng tác như thế, đạo diễn trẻ Việt Tú đã chọn cho mình một cách làm khôn ngoan: vận dụng hiệu ứng tổng hợp từ âm thanh ánh sáng, trang trí sân khấu, hòa âm phối khí.

"Im lặng" là một chương trình đầu tư hòa âm phối khí khá cẩn thận và chu đáo. Nhạc sỹ Quốc Trung- người đã quá hiểu Dương Thụ và cũng đã quá quen với những ca khúc ông thực sự thành công trong phần việc của mình. Cách hòa âm phối khí của Quốc Trung giống như con người của anh vậy: điềm tĩnh, không khoa trương, không lợi dụng quá nhiều vào nhạc cụ song hiệu quả khá tốt. Nhạc đệm của anh đi bên cạnh ca sỹ và nâng tầm cho giọng hát của họ. Cùng đó, những bản hòa âm của nhạc sỹ Anh Quân ( ban nhạc Anh em) cũng mang một sắc thái riêng, một sự tìm tòi làm mới cho bài hát của Dương Thụ. Ba nữ các sỹ được xem là "ngôi sao" gồm Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh dường như được đốt hết năng lượng của mình. Xen kẽ vào đó là giọng hát của ca sỹ trẻ Trọng Tấn, Khánh Linh, Tùng Dương, cũng đã cố gắng để không kém cạnh các các sỹ đàn chị. Điểm nhấn và cũng là một nét lạ của chương trình là hai ca khúc " Vẫn ngày xưa ngày xưa" và "Tháng tư về" có sự góp mặt của NSƯT Thúy Hường. Giọng dân ca của chị hòa cùng phong cách nhạc nhẹ của Mỹ Linh khiến người nghe rơi vào một không gian chơi vơi, phiêu linh với những cung bậc lạ. Đạo diễn Việt Tú đã sắp xếp chương trình một cách thông minh khi mà phần đầu khán giả được thưởng thức những khúc ít xuất hiện của nhạc sỹ Dương Thụ: "Điệu buồn ơi", "Giọt sương", " Để tôi lắng nghe". Thoát ra khỏi những giai điệu đắm say, trang trọng và chút giữ ý ban đầu, càng phần cuối, chương trình càng đạt tới sự bùng phá cả vềxúc cảm của ca sỹ, lẫn ban nhạc. Người nghe thực sự cảm thấy đó là Dương Thụ với "Nghe mưa", Ru em bằng tiếng sóng", "Cho em một ngày", "Bay vào ngày xanh"…

"Im lặng" là một chương trình nghệ thuật được dàn dựng, đầu tư nghiêm túc. Đó là một đêm biểu diễn có thể nói là đáng xem giữa lúc mà các chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp đang "vàng thau lẫn lộn" như hiện nay. Chỉ có một chút đáng tiếc là lô gô và tên nhà tài trợ "Honda" quá to nơi góc bànmà nhạc sỹ và người dẫn chương trình trò chuyện. Nhưng có người lại nói: nhờ nhà tài trợ mà người sản xuất mới yên tâm đầu tư công sức cho một chương trình hội tụ nhiều sao và ban nhạc "xịn" như thế. Vậy thì đành phải chấp nhận thôi!

Tuyết Minh
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đằng sau sự "Im lặng" của Dương Thụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.