Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô thủ thư tâm huyết

NGƯỜI XÂY DỰNG| 25/10/2020 06:35

(HNM) - Chiều 16-10, em Tuấn Anh, đang học tại Trường Trung học cơ sở Sơn Đồng (huyện Hoài Đức), vừa đi học về đã khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, nay con được cô Hồng thủ thư ở thư viện trường giới thiệu cho cuốn sách mới “Hỏi đáp giới tính tuổi dậy thì”, hay lắm mẹ ạ! Cô bảo, chúng con đang tuổi mới lớn, rất phù hợp để đọc cuốn sách này.

Thấy con hào hứng, chị Hoa liền hỏi:

- Cô còn giới thiệu nhiều sách khác không con?

- Có ạ. Không chỉ giới thiệu sách, cô còn có nhiều cách làm hay để thu hút học sinh đến với thư viện nữa ạ.

Qua lời con trai, chị Hoa được biết thêm, năm 2009, cô Hồng bắt đầu đảm nhận công việc thủ thư của Trường Trung học cơ sở Sơn Đồng. Ngoài việc thường xuyên giới thiệu sách mới, cô còn đề xuất với nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm, trưng bày, triển lãm sách; thi kể chuyện, giới thiệu sách theo khối, theo chủ đề hằng tháng nhân các ngày lễ, kỷ niệm...

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hoa nói: Phải yêu sách, tâm huyết với nghề, mến trẻ thì cô Hồng mới làm được những việc “không tên” để tạo sân chơi tri thức hấp dẫn cho học sinh như vậy. Theo chị, việc làm của cô Hồng không chỉ giúp ích cho môi trường học đường mà còn góp phần làm cho xã hội tốt đẹp và văn minh hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cô thủ thư tâm huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.