Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiếc áo mưa

Người Xây Dựng| 22/07/2022 07:19

(HNM) - Chiều muộn 6-7, bà Chi ngồi ở nhà chờ bến xe buýt số 352 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân) để đón xe về nhà ở phố Linh Đàm (quận Hoàng Mai) thì cơn mưa bất chợt đổ xuống rất nhanh. Bà Chi thấy một cô gái dựng xe chạy lên nhà chờ mặc áo mưa thì đúng lúc đó một phụ nữ khuyết tật điều khiển chiếc xe ba bánh, loay hoay tìm chỗ trú mưa. Cô gái chạy đến gần người phụ nữ đưa chiếc áo mưa của mình rồi nói:

- Chị mặc vào đi không thì ướt đấy.

- Vậy còn cô? - người phụ nữ ngần ngại hỏi.

- Chị yên tâm. Em còn cái nữa trong xe ạ, em sẽ ra lấy rồi mặc sau - cô gái vừa nói vừa giúp người phụ nữ mặc áo mưa.

- Cảm ơn cô rất nhiều. Hôm nay tôi đi vội nên quên áo mưa - người phụ nữ cảm kích đáp.

- Không có gì chị ạ. Chị đi cẩn thận nhé - cô gái mỉm cười nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Chi cho biết dù trời đang mưa lớn nhưng bà thấy rất ấm lòng khi được chứng kiến hành động đẹp tràn ngập sự chia sẻ, yêu thương của cô gái trẻ đối với người phụ nữ tình cờ gặp trên phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiếc áo mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.