Mỗi ngày một chuyện

Lan tỏa hành động đẹp

NGƯỜI XÂY DỰNG 05/07/2024 - 06:46

Chiều 3-5, chị Trang và anh Hoàng (cùng sinh năm 2001) ở xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ) đi làm tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ).

Đến đoạn đường thuộc thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên cùng huyện thì thấy bên lề đường có một chiếc túi xách màu đen.

- Không biết túi của ai làm rơi thế nhỉ, chúng mình dừng lại xem - anh Hoàng nói.

Mở túi xách ra, hai người thấy bên trong có 1 thẻ căn cước công dân mang tên Bùi Thị An, 1 quyển hóa đơn và 50 triệu đồng tiền mặt.

- Chắc chủ nhân của chiếc túi này đang rất lo lắng vì mất đồ, số tiền này lớn mà - chị Trang bày tỏ.

Ngay sau đó, chị Trang và anh Hoàng đã đến UBND xã Đông Sơn, gặp Công an xã trình báo sự việc và bàn giao số tài sản cho cơ quan Công an để nhờ tìm người trả lại. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đông Sơn đã tiến hành xác minh và xác định chủ nhân chiếc túi là chị Bùi Thị An (sinh năm 1975, trú tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ) và mời chị đến trụ sở nhận lại tài sản.

Chia sẻ sự việc trên với Người Xây Dựng, chị An không thôi cảm kích trước hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của hai bạn trẻ. Hành động đẹp này cần được tôn vinh và lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa hành động đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.