Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bẹ cau rơi

Người Xây Dựng| 15/05/2023 06:27

(HNM) - Sáng sớm 11-4, ông Vụ ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) đi bộ ra Công viên hồ Đền Lừ, phường Tân Mai tập thể dục. Đến trước cửa Trường Tiểu học Tân Mai, ông Vụ thấy một tàu lá cau vua khá to rơi xuống nằm trên đường, một số người đi xe máy phải lái xe né tránh đề phòng nguy hiểm. Ông đến gần thì cùng lúc có một nam thanh niên dựng xe sát vỉa hè rồi tiến đến nói:

- Bẹ cau này mới héo đã rụng rồi ông nhỉ.

- Nó chưa khô nhưng chắc có cơn gió to nên bị rụng. Nằm giữa đường thế này nếu ai đi nhanh mà đâm vào cũng nguy hiểm đấy cháu. Mình khiêng lên xếp gọn vào dải phân cách cứng để người đi xe máy đỡ phải tránh cháu nhé. Nó cồng kềnh và hơi nặng. Cháu cẩn thận nhé! - ông Vụ đề nghị.

- Vâng, ông cháu mình cùng làm ạ! - nam thanh niên vui vẻ đáp.

Xếp gọn bẹ cau vua xong, nam thanh niên chào ông Vụ rồi lên xe đi tiếp.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Vụ rất vui trước hành động của nam thanh niên. Ông cho rằng, việc làm tuy nhỏ nhưng nếu mỗi người đều biết quan tâm đến những người xung quanh thì cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bẹ cau rơi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.