Mỗi ngày một chuyện

Bẫy trên đường

Người Xây Dựng 10/07/2024 - 06:44

Ngày 25-6, sau khi xuất viện, nghe lời bác sĩ dặn phải chịu khó rèn luyện, ông Thành ở xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) nói với vợ:

- Bà ơi, tìm hộ tôi đôi giày thể thao, từ hôm nay tôi sẽ đi bộ tập thể dục.

- Vâng, ông chịu khó luyện tập cho khỏe. Hay để tôi đi cùng, ông mới ốm dậy đi một mình tôi không yên tâm - vợ ông Thành đáp.

- Tôi đi ngay ở đường Đại Thanh nhà mình chứ có dám đi xa đâu, bà đừng lo - ông Thành trấn an.

Vừa đi làm về, nghe thấy bố mẹ trao đổi, anh Tiến vội lên tiếng:

- Bố mẹ không đi tập thể dục ở đường đó được đâu, con thấy rất nhiều nắp cống bằng sắt trên tuyến đường đó bị lấy trộm, miệng cống hở rộng cả mét. Hiện nay, có chỗ bị mất nắp được cắm tạm cái cành cây, có chỗ được che bằng tấm bìa, đường nhá nhem tối tạo thành cái bẫy rất mất an toàn. Con chứng kiến có người không may bị ngã xe suýt rơi xuống cống...

- Ôi thế thì quá nguy hiểm, thôi ông chọn đường khác nhé - vợ ông Thành khuyên.

Nghe được câu chuyện, Người Xây Dựng xin chuyển toàn bộ nội dung trao đổi của gia đình ông Thành tới cơ quan quản lý, chính quyền xã Đại Áng, mong rằng tình trạng này sớm được khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bẫy trên đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.