Mỗi ngày một chuyện

Thiết thực "Nhịp cầu sách giáo khoa"

NGƯỜI XÂY DỰNG 27/06/2025 - 07:01

Sáng chủ nhật 15-6, vừa đi chợ về, chị Lan Anh ở quận Thanh Xuân thấy hai cháu nhà hàng xóm khệ nệ bê mấy chồng sách xuống cầu thang khu tập thể liền hỏi:

- Nghỉ hè rồi mà vẫn còn lo sách vở thế các cháu, thu dọn để bán à?

- Không bác ạ, chúng cháu đem xuống để lát anh họ cháu mang đi tặng các bạn vùng cao đấy ạ - cháu Minh Anh trả lời.

- Sao bác tưởng bây giờ là nhiều bộ sách giáo khoa, không biết trường nào học sách gì nên không thu gom sách cũ nữa - chị Lan Anh thắc mắc.

- Các đội thiện nguyện vẫn thu gom bác ạ, họ sẽ phân loại từng bộ sách với số lượng cần của từng điểm trường đó bác - cháu Minh Anh đáp.

- Hay quá, thế mà gia đình bác không biết. Cháu cho bác địa chỉ để các anh chị nhà bác cũng thu dọn sách vở nhé - chị Lan Anh nói.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Lan Anh cho rằng, đây là “nhịp cầu sách giáo khoa” có ý nghĩa thiết thực. Chị mong muốn chia sẻ thông tin, nếu các gia đình còn sách giáo khoa của chương trình giáo dục hiện hành, kể cả không đủ bộ, cũng hãy giữ lại để tặng. Các gia đình có thể tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook để xem nhóm nào còn đang gom sách và có địa chỉ gần với gia đình mình, thuận tiện cho việc đến gửi sách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiết thực "Nhịp cầu sách giáo khoa"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.