Mỗi ngày một chuyện

Mình vì mọi người

NGƯỜI XÂY DỰNG 24/06/2025 - 07:11

Sáng sớm 5-5, bà Hà ở tổ dân phố Cáo Đỉnh, phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) đi chợ về, thấy đống cát, đá của gia đình chị Dung hàng xóm mua sửa nhà đổ choán gần hết lối đi chung của ngõ, liền nhắc:

- Cô Dung ơi, ngõ khu mình nhỏ, cô chú đổ vật liệu gọn vào chút kẻo mọi người đi qua không cẩn thận lại ngã.

- Bà cứ lo bò trắng răng, sao mà ngã được - chị Dung thủng thẳng đáp.

Ngay trong sáng hôm đó, một người giao hàng do tránh đống vật liệu đã loạng choạng tay lái, cả người và xe ngã ra đường, thùng nước ngọt và sữa chua đổ vỡ lênh láng. Biết chuyện, ông Huy - chồng bà Hà quyết định cùng tổ trưởng dân phố sang nhà chị Dung góp ý thêm một lần nữa. Sáng hôm sau, con ngõ đã trở lại thông thoáng.

Nghe bà Hà kể lại câu chuyện trên, Người Xây Dựng chợt nghĩ, trong không gian sống chật hẹp, việc một gia đình xây sửa nhà cửa khó tránh khỏi ảnh hưởng đến xung quanh. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi gia đình cần chú ý để khỏi ảnh hưởng tới không gian chung. Nếu mỗi người đều tâm niệm và cố gắng “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, ý thức trong mỗi hành động, dù là nhỏ nhất, sẽ góp phần tạo nên một môi trường sống an toàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mình vì mọi người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.