Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bà yên tâm rồi nhé!

An Lê| 10/01/2021 10:01

(HNMCT) - Sáng 3-1, khi thấy bà Nguyên (thôn Lầy, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ) tất bật dọn dẹp bên cạnh mấy người thợ đang sang sửa lại ngôi nhà, ông Minh - một người họ hàng của bà Nguyên (ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) tới chơi, ngạc nhiên:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Lâu không qua chơi, giờ mới biết bà sửa sang nhà cửa. Mừng cho bà, căn nhà cũ xuống cấp quá...

Bà Nguyên đáp:

- Cảm ơn ông, tất cả là nhờ Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn tôi đấy!

Ông Minh tò mò:

- Cụ thể như nào hở bà?

Bà Nguyên giải thích:

- Đây là câu lạc bộ giúp những hội viên là người cao tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo bền vững. Sinh hoạt tại câu lạc bộ, tôi được hướng dẫn trồng rau an toàn, học cách bảo vệ rau bằng chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học, nâng cao năng suất. Hơn nữa tôi còn được vay vốn để phát triển kinh tế đấy ông ạ. Thế nên mới có điều kiện sửa sang nhà cửa.

Nghe bà Nguyên nói, ông Minh mừng rỡ:

- Một mô hình nhân văn đấy bà à! Từ giờ bà yên tâm rồi nhé!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bà yên tâm rồi nhé!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.