Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xin đừng bao che cho Mạnh Dũng nữa

HA OANH| 19/01/2007 12:10

Tối 17-1, trên kênh truyền hình thể thao VCTV3, trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đã xuất hiện để nói rõ những lý do khiến mình xin rời khỏi đội tuyển bóng đá VN.

Trong khi đồng đội tập luyện chuẩn bị trận gặp Singapore thì Mạnh Dũng bỏ ra ngoài đùa giỡn -

Tối 17-1, trên kênh truyền hình thể thao VCTV3, trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng đã xuất hiện để nói rõ những lý do khiến mình xin rời khỏi đội tuyển bóng đá VN.

Xem xong chương trình này, không ít người hâm mộ đã gọi điện đến bày tỏ sự bất bình và yêu cầu Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) không được bao che, làm nhẹ tội cho cầu thủ này.

Không thể chấp nhận...

Bạn đọc Thanh Hà gửi email với nội dung như sau: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên về phía màn hình, tôi đã cảm thấy khó chịu về phong cách ngông nghênh, đầu đội mũ sùm sụp của Dũng. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh tự nhủ rằng “đừng xem mặt mà bắt hình dong”. Hãy cố nghe xem thử anh ta nói gì. Nhưng sự bình tĩnh của tôi dần mất đi, thay vào đó là một cảm giác tức giận khi anh ta chê bai hết lời ban huấn luyện và cho rằng còn những người này trong ban huấn luyện thì đội tuyển chẳng khá nổi.

Giá như những lời nói ấy xuất phát từ Minh Phương, Tài Em..., những người đã nỗ lực hết sức mình trên sân cỏ, thì còn phải suy nghĩ; đằng này Mạnh Dũng đã làm được gì cho bóng đá VN ngoài những tai tiếng? Tôi rất đồng ý với phát biểu của BLV Quang Tùng, muốn gì thì gì, trước tiên người cầu thủ phải thể hiện tài năng và sự cống hiến của mình trên sân cỏ. Một khi anh chưa làm tốt được việc của mình thì lời phê phán của anh nhắm vào người khác sẽ chẳng ai tin”.

Một bạn đọc lớn tuổi tên Lương Hoàng Minh từ Hà Nội gọi điện thoại vào nói: “Nếu chẳng may ở đầu trận gặp Indonesia, trung vệ Huy Hoàng bị chấn thương không thi đấu được thì ai thay thế? Và khi đó, đội tuyển VN khó tránh khỏi thất bại vì trung vệ số 2 sau Huy Hoàng là Mạnh Dũng đã ra về. Vì vậy, tôi cho rằng không thể chấp nhận hành động của Mạnh Dũng và đề nghị liên đoàn phải xử lý kỷ luật để làm gương”.

Tương tự, một bạn đọc tên Hùng ở Hà Nội cũng bày tỏ bất bình: “Theo tôi, Mạnh Dũng đã được cưng chiều quá nhiều rồi, phải trị để làm gương thôi”.

VFF sẽ tiếp tục bao che?

Được biết, khi VFF lên danh sách đội tuyển đợt này và đệ trình lên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái, cái tên Nguyễn Mạnh Dũng đã được bộ trưởng lưu tâm rất nhiều. Thậm chí, ông không chấp nhận nếu không có sự bảo vệ tích cực từ phía VFF. Bộ trưởng đã đắn đo vì chuyện quậy phá của cầu thủ này đã thuộc vào loại có hệ thống mà trong làng thể thao ai cũng biết.

Khi Mạnh Dũng còn chơi cho Thể Công, đại tá Hà Quang Liêm - nguyên giám đốc Trung tâm TDTT quân đội - đã nhiều lần quyết trị Mạnh Dũng nhưng đều không thể thực hiện vì có quá nhiều sự can thiệp, bao che. Rời Thể Công đầu quân cho Khánh Hòa, một người dữ dội như ông Chín Lộc cũng đành lắc đầu chào thua Mạnh Dũng. Chia tay Khánh Hòa lên Gia Lai, bầu Đức cuối cùng cũng lắc đầu chào thua. Về Đà Nẵng, kết thúc mùa bóng 2006, một trong những nguyên nhân khiến đội bóng sông Hàn thất bại cũng gắn với tên Mạnh Dũng vì những trò “chọc trời khuấy nước”, xem thường mọi người.

Vào đội tuyển, lần nào có Mạnh Dũng là cũng có chuyện. Mới nhất trước AFF Cup là chuyện bị ông Riedl kỷ luật ở King's Cup. Còn tại AFF Cup, các phóng viên có mặt cũng tỏ ra bất bình khi anh này thường xuyên làm ngược lại tập thể: khi mọi người khởi động thì anh bỏ ra ngoài la cà với các phóng viên. Các HLV nhắc nhở thì Mạnh Dũng sừng sộ cự cãi. Khi trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn sang Singapore, người đầu tiên lên tiếng đòi hỏi lệ phí tiêu vặt cũng là Mạnh Dũng...

Đáng tiếc, mọi chuyện đã rõ ràng như thế nhưng VFF tỏ ra cứ muốn bao che cho Mạnh Dũng, khi “mềm hóa” mọi chuyện bằng lập luận: Dũng không bị kỷ luật, mà nhận thấy anh không phù hợp nên cho về! 

Theo TTO

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xin đừng bao che cho Mạnh Dũng nữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.