Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 20-6 (theo giờ địa phương), Iran đã phóng ít nhất 25 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel trong đợt tấn công mới nhất.
Trước đó, còi báo động vang lên trên khắp cả nước Israel khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn an toàn.
Theo thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ít nhất hai người bị thương nặng ở thành phố Haifa. Tiếng nổ ban đầu được nghe thấy ở miền Bắc và miền Trung Israel. Ngoài hai nạn nhân bị thương nặng, trong đó có một thiếu niên đang trong tình trạng nguy kịch, ít nhất ba người khác bị thương nhẹ tại khu vực miền Bắc.
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng Tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer cùng một số quan chức cấp cao khác đã có cuộc gặp với các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 19-6. Phái đoàn Mỹ bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần tới về việc liệu Mỹ có tham chiến cùng Israel hay không.
Trong diễn biến liên quan, 3 tàu sân bay của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ được triển khai tới khu vực Trung Đông, cùng với đó là 10 máy bay vận tải quân sự đang trên đường đến các căn cứ của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong khu vực.
Ngày 20-6, Bộ Ngoại giao Slovakia thông báo tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Tehran của Iran và sẽ sơ tán nhân viên ngoại giao còn lại trong cùng ngày. Trong những ngày gần đây, nước này đã sơ tán hơn 200 công dân và người nước ngoài khỏi Trung Đông thông qua các chuyến bay do chính phủ tổ chức.
Cùng ngày, hãng vận tải khổng lồ Maersk của Đan Mạch cũng thông báo tạm thời ngừng các chuyến tàu ghé cảng Haifa của Israel để đảm bảo an toàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.