Bộ phim Nàng Dae Jang Geum (Nàng Đê-chang-kưm, còn có tựa là Báu vật hoàng cung) phát sóng trên VTV1 vào 22 giờ các tối thứ ba, tư, năm, sáu hằng tuần đang thu hút đông đảo khán giả hâm mộ.
Tại Hàn Quốc, đây là bộ phim đạt con số rất cao về người xem trong năm 2004, và bây giờ nó đang lan truyền đến các nước châu Á. Người ta hồi hộp theo dõi cuộc đời chìm nổi của nàng Dae Jang Geum trong chốn kinh thành triều đại Chosun cách đây hơn 500 năm. Phụ nữ bị rẻ rúng, vua chúa xa hoa và các quan lại thi nhau bòn rút của dân... Riêng việc nấu ăn cho vua cũng có cả nghìn cung nữ nhan sắc tuyệt trần, tay nghề khéo léo. Nhưng con người ở đâu cũng vậy, dù thân phận như nhau nhưng thói tị hiềm thì vẫn thế. Mâu thuẫn giữa các cung nữ vẫn diễn ra hằng ngày...
Nàng Dae Jang Geum có một số phận khác thường, mỗi tập phim chỉ lộ ra một ít bí mật... éo le. Thông minh, xinh đẹp và đầy nghị lực, nhưng để trở thành cung nữ cũng phải ba chìm bảy nổi. Nàng đâu biết rằng cuộc đời lại oái oăm như thế: Cây đậu ván nàng trồng được trên đất Hàn nhưng quan trên ba lần bảy lượt cho người phá nát, chỉ vì loại cây này từ rễ, gốc, ngọn, hạt... đều là thứ thuốc quý mà người dân rất cần, cần thì phải nhập từ nước ngoài, có nhập thì quan trên có ăn... Nàng Dae Jang Geum không hiểu "chân lý" đó. Nhưng nàng không đầu hàng số phận, sau khi trở thành cung nữ nấu ăn trong hoàng cung, nàng tiếp tục vượt qua định kiến về phụ nữ để trở thành y nữ và sau đó là thái y của vua. Chuyện hy hữu xưa nay. Không chỉ thế, nàng còn được nhà vua sủng ái. Một người phụ nữ bị rẻ rúng đã trở thành một "thần y" và người nấu ăn nổi tiếng thời bấy giờ.
Bên cạnh cuộc đời nàng Dae, nhiều tuyến nhân vật khác trong phim đã tạo nên những "đường dây" cuốn hút người xem. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là câu chuyện đã mang lại cho người xem nhiều kiến thức phong phú về tinh hoa văn hóa, nghệ thuật ẩm thực và những bài thuốc quý của y học truyền thống Hàn Quốc... Tất cả đều rất gần gũi, dễ nhớ, dễ làm theo... Đó là cái được nhất mà các nhà làm phim mong muốn và đã thành công.
Khán giả truyền hình từng gặp nữ diễn viên xinh đẹp Lee Young Ae qua các phim Những tay đua kiệt xuất, Anh em nhà bác sĩ, Pháo hoa... Tại Hàn Quốc, Lee Young Ae được đánh giá cao khi thể hiện các vai diễn trong các phim truyện nhựa. Vẻ đẹp thanh thoát của Lee khiến các fan say đắm. Nhưng bỗng nhiên cô "mất hút" trong hơn hai năm. Đến năm 2003, khi đạo diễn Lee Byung Hoon thực hiện bộ phim cổ trang này, sau thời gian cân nhắc, ông đã nghĩ đến Lee Young Ae. Đọc kịch bản, Lee Young Ae dường như thấy mình trong nhân vật dù hai người sống cách nhau đến... 5 thế kỷ. Đó là lý do để cô nhận lời. Đạo diễn Lee Byung Hoon tỏ ra tinh đời và ông đã đúng khi Lee Yong Ae thể hiện vai diễn quá xuất sắc. Bằng lối diễn xuất tinh tế ở đôi mắt biết nói và gương mặt thánh thiện, Lee Young Ae đã làm sống lại cuộc đời của nàng Dae Jang Geum, khiến nhân vật này trở nên gần gũi với khán giả như họ từng gặp, từng sống với cô. Một sự trở lại mức hoàn hảo. Cô làm khán giả quên đi các vai diễn chậm chạp, ủy mị một cách cam chịu trong các bộ phim truyền hình trước đây. Không chỉ có Lee Young Ae, các cung nữ khác trong phim cũng "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười".
Điều đáng tiếc duy nhất của bộ phim là các nhân vật "sạch sẽ" một cách đáng kinh ngạc. Dù phải lao động cuốc đất trồng cây nhưng hầu như họ cũng không bẩn tay và không ra một giọt mồ hôi, rồi những mái tóc bóng mượt như quảng cáo cho dầu gội khiến khán giả có vẻ như... không tin lắm!
Dẫu sao thì sau một thời gian dài chỉ thấy "tóc nâu môi trầm", gặp được nàng Dae Jang Geum - một hình ảnh khác - nên bộ phim cuốn hút người xem là phải.
Theo Thanh Niên
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.