Theo dõi Báo Hànộimới trên

World Cup 2022: Morocco ''tiễn'' Bồ Đào Nha về nước

Thương Nguyệt| 11/12/2022 06:33

(HNMO) - Đêm 10-12 (giờ Hà Nội), En-Nesyri ghi bàn thắng duy nhất giúp Morocco loại Bồ Đào Nha ở trận tứ kết.

Sau chiến thắng kịch tính trước Tây Ban Nha, Morocco viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên lọt vào bán kết trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup. Để một lần nữa vượt qua chính mình, "Những chú sư tử Atlas" cần gây bất ngờ trước đối thủ rất mạnh là Bồ Đào Nha.

Ở trận gặp Morocco, Ronaldo vẫn không có tên trong danh sách đá chính. Huấn luyện viên Santos dường như chỉ muốn đưa tiền đạo kỳ cựu vào sân khi Bồ Đào Nha thực sự gặp khó khăn. Tính đến trước trận tứ kết, cựu ngôi sao của M.U cũng chơi không thật sự ấn tượng với chỉ 1 bàn thắng và 0 kiến tạo.

Với đẳng cấp cao hơn, không có gì ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha sớm uy hiếp đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Cơ hội được trao cho Felix nhưng pha đánh đầu dũng mãnh của tài năng 23 tuổi không thắng được thủ môn Bono.

Sau chút lơ đãng ban đầu, Morocco ngay lập tức tái hiện hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật từng giúp họ giữ sạch lưới 3 trên 4 trận trước đó. Với khả năng bọc lót tốt giữa các tuyến, "Những chú sư tử Atlas" khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Ở thế cầm bóng ít hơn nhưng Morocco vẫn biết cách khai thác những sơ hở của đối thủ. Sau một đợt tấn công đơn giản bên cánh trái, En-Nesyri tận dụng sai lầm phá bóng hụt của thủ môn Costa để mở tỷ số trận đấu ở phút 42.

Bồ Đào Nha sẽ phải tiếc nuối nhiều do bỏ lỡ hàng loạt cơ hội "ngon ăn". Nếu chuẩn chỉ hơn ở những nhịp xử lý cuối cùng, các chân sút áo trắng đã có thể buộc thủ môn Bono phải vào lưới nhặt bóng.

Trước thế trận bế tắc, huấn luyện viên Santos quyết định tăng cường sức mạnh hàng công trong hiệp hai. Ronaldo vào sân nhưng gây thất vọng khi chỉ chạm bóng 10 lần và tung ra đúng 1 cú sút.

Khi thời gian trôi về cuối trận, Bồ Đào Nha tràn hẳn sang phần sân đối thủ hòng tìm bàn gỡ hòa. Cũng như những tình huống trước đó, Fernandes tiếp tục đưa bóng sượt xà ngang, trước khi đến lượt Felix ngao ngán với pha cứu thua xuất thần của thủ môn Bono.

Ở những phút bù giờ cuối cùng, Ronaldo rốt cuộc có tình huống dứt điểm đầu tiên nhưng vẫn không thể đánh bại "người gác đền" đối phương. Không lâu sau đó, khoảnh khắc lão tướng Pepe đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc chính thức khép lại cánh cửa đi tiếp với Bồ Đào Nha.

Thắng chung cuộc với tỷ số tối thiểu, Morocco một lần nữa gây "địa chấn". Với màn diễn xuất sắc trước đối thủ mạnh hơn, họ hoàn toàn xứng đáng giành quyền vào bán kết giải năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
World Cup 2022: Morocco ''tiễn'' Bồ Đào Nha về nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.