Văn hóa

Ước vọng đầu năm bên Hồ Hoàn Kiếm

Triệu Dương 10/02/2024 02:00

Tiết trời đêm Giao thừa khéo chiều lòng người. Đem cái rét ngọt vừa đủ để thiếu nữ xúng xính áo dài, quàng thêm khăn ấm du xuân. Mưa bay nhè nhẹ khiến lòng người phơi phới để hòa cùng hoa và lá. Màn pháo hoa rực rỡ nói thay cho bao ước muốn của người dân Thủ đô hướng về tương lai với những điều tốt đẹp nhất.

Gần kết thúc màn trình diễn chương trình Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội “Rực rỡ Thăng Long” ven hồ Tây, người viết kịch bản chương trình - nhà báo Trịnh Quang Hùng, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) len qua dòng người, ra chỗ chiếc vespa bình dị để trên vỉa hè phố Liễu Giai đi về hồ Hoàn Kiếm - Hồ Gươm.

423105559_1816989115393052_6673760257957217334_n.jpeg
Nhà báo Trịnh Quang Hùng bên quán quen ven hồ Hoàn Kiếm.

Như một thói quen của người Hà Nội, anh luôn mong muốn có mặt ở Hồ Gươm trong tiết giao thừa để cảm nhận không khí linh thiêng hun đúc từ nghìn năm vọng về. Nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa đến thời khắc bắn pháo hoa, những con đường Liễu Giai, Kim Mã, Cửa Nam… hằng ngày đông nghẹt bỗng thênh thang, cởi lòng theo vòng quay bánh xe đưa người con Hà Nội đến Hồ Gươm.

Chia sẻ với chúng tôi, nhà báo Trịnh Quang Hùng nói: "Có một thói quen dường như máu thịt là người Thủ đô, dù đi đâu, về đâu, cũng mong quay về hồ Hoàn Kiếm đúng thời khắc linh thiêng Giao thừa để gửi gắm những ước vọng cho "quốc thái dân an”. Và điều này, tôi cũng đã gửi gắm khi đặt bút viết kịch bản chương trình Rực rỡ Thăng Long".

423903628_703954798552085_3511603773120590395_n.jpeg
Chị Khổng Thị Bảo Ngọc cùng ê kíp bên đường Lý Thường Kiệt kiểm tra các đèn chiếu sáng làm đẹp đô thị.

Hòa trong dòng người, doanh nhân Khổng Thị Bảo Ngọc - người sáng tạo và thi công những đường hoa đèn phố Tràng Tiền, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh… và cổng chào rực rỡ về đêm ở hai bên cầu Nhật Tân hàm ý giống một cánh tay Hà Nội chào đón du khách đến với Thủ đô.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Bảo Ngọc cho biết, để phục vụ nhân dân đón Tết, chị và ê kíp gồm những nghệ sĩ trong Hội Mỹ thuật Việt Nam thường xuyên kiểm tra và xử lý ngay về mặt kỹ thuật công trình.

Cũng là thói quen, năm nào chị Ngọc cũng đón xem pháo hoa bên Hồ Gươm với mong muốn nhà nhà bình an, nơi nơi tiếng cười và bản thân nhiều sức khoẻ để tiếp tục cống hiến những công trình làm đẹp cho mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”. Năm mới lại về, chị Ngọc và cả ê kíp của mình đều tự hứa sẽ tiếp tục cống hiến làm đẹp thêm những công trình cho đường phố Hà Nội ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.

423903788_697067799164723_918100266434036716_n.jpeg
Màn pháo hoa hứa hẹn một năm mới hạnh phúc, bình yên.

Trong dòng người đón Giao thừa, có cặp đôi Nguyễn Ngọc Đức và Công Thu Diệu ngắm pháo hoa ngay trụ sở Báo Hànộimới (44 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Cũng ở nơi này một năm trước, đúng Giao thừa năm Quý Mão 2023, hai anh chị gặp nhau. Tình yêu tuổi trung niên sau bao thăng trầm cuộc đời đơm hoa kết trái từ đó. Giờ một năm đã qua, họ lại chọn về nơi đây để nguyện ước cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tràn đầy niềm vui, hạnh phúc…

Chị Công Thu Diệu chia sẻ, nhiều năm sau nữa vẫn sẽ chọn con đường ven hồ, tòa nhà ngày càng được nhiều du khách tìm đến tham quan, check-in mỗi ngày để kể mãi cho cháu con câu chuyện đẹp nhất đời mình.

423944305_392504310035015_333558669823775081_n.jpeg
Hình ảnh cặp đôi Ngọc Đức và Thu Diệu chụp đúng Giao thừa năm Giáp Thìn 2024 và Quý Mão 2023.

Sau Giao thừa đông vui ngập tràn tiếng cười và những lời chúc mừng năm mới, dòng người chậm rãi từ Hồ Gươm tỏa đi khắp nẻo như cánh hoa nở xòe tươi chào năm mới.

Như một tín hỉ may mắn đầu xuân, chuông ngân vọng từ đền Ngọc Sơn, chùa Bà Đá, chùa Vũ Thạch… như đồng vọng cùng lời nguyện ước nhà nhà mong cho Thăng Long - Hà Nội vững thế rồng bay.

423221453_1107716667030333_1826924564437954842_n.jpeg
Mọi con đường như cùng đổ về Hồ Gươm - trái tim Thủ đô.

Trong mỗi nếp nhà trên những con phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bông… lại rộng cửa chan hòa lời chúc năm mới với bà con chòm xóm và cho cả những người xa lạ du xuân tình cờ ngang cửa. Trong mỗi ô cửa sáng đèn đó, vọng ra những bài hát về mùa xuân, về Hà Nội hòa với khí xuân phơi phới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ước vọng đầu năm bên Hồ Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.