Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tô thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Mai Mộng Tưởng| 26/07/2014 08:28

Dân tộc Việt Nam ta từ lâu đã có truyền thống đạo lý hết sức quý báu, đó là:


Sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước tuy ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, ở những chiến trường, tình huống khác nhau và thậm chí đối mặt với những kẻ thù khác nhau, nhưng đều tựu chung lại là đều hướng về mục tiêu giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta đã thống nhất đất nước ngót 40 năm qua, cả hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, chung tay góp sức làm cho diện mạo của đất nước được thay đổi tốt đẹp hơn nhiều, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Nhưng để có được điều tốt đẹp ấy, chúng ta phải tiếp tục đánh đổi bằng xương máu, bằng sự hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ sau ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975. Máu của nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn đổ những vùng biên giới, hải đảo. Mới đây nhất, ngày 7-7-2014, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội đã ra đi khi máy bay Mi-171 của Quân chủng Phòng không - Không quân gặp nạn. Do đó, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hằng năm là dịp để mọi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn của mình với các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với nước, thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", qua đó thấy được trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình trong việc tiếp tục đoàn kết chung sức đấu tranh giữ gìn toàn vẹn bờ cõi, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.


(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tô thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.