Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quả là khó coi!

Người Xây Dựng| 29/05/2020 06:54

(HNM) - Khoảng 8h chủ nhật 24-5, ông Bá ở phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên đưa bạn đồng ngũ ở tỉnh Bắc Ninh ra tham quan cổng làng Lệ Mật xây khá bề thế gần đó. Khi đang ngồi nghỉ ở vườn hoa ngay cạnh, chợt bạn ông Bá chỉ tay sang bên kia phố Hoa Lâm, nói:

- Mấy chị kia ăn mặc lịch sự mà hành động khó coi quá.

Theo tay bạn chỉ, ông Bá thấy hai chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường, quanh mấy cây bằng lăng tán thấp trên vỉa hè có 5-6 phụ nữ mặc áo dài nhiều màu sắc đang đứng chụp ảnh. Có điều, họ thản nhiên vít, bẻ cành để tạo dáng, còn người chụp ảnh đứng ngay dưới lòng đường để chọn khuôn hình giữa làn xe đông đúc.

Khi mấy người chụp ảnh xong lên xe rời đi, nhìn những cành bằng lăng vương vãi trên vỉa hè khiến ông Bá lắc đầu ngán ngẩm:

- Nhóm người này thiếu ý thức quá!

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Bá nói: Mấy bức ảnh chụp kia dẫu có đẹp, song hành vi này liệu có đẹp không? Mỗi người cần nâng cao ý thức, để không chỉ bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, mà còn thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quả là khó coi!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.