(HNM) - Ngõ 54, đường Ngọc Hồi là lối đi chung của gần 400 hộ dân trong khu liên cơ, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, đường chỉ rộng khoảng 4m, hai bên không có vỉa hè nhưng người, xe qua lại rất nhộn nhịp. Thế nhưng, ở đầu ngõ có một chợ cóc với hàng chục hàng ăn, rau quả, thực phẩm, người kinh doanh tự ý căng bạt, bày bàn ghế, hàng hóa ngay lối đi, gây cản trở giao thông.
(HNM) - Ngõ 54, đường Ngọc Hồi là lối đi chung của gần 400 hộ dân trong khu liên cơ, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, đường chỉ rộng khoảng 4m, hai bên không có vỉa hè nhưng người, xe qua lại rất nhộn nhịp. Thế nhưng, ở đầu ngõ có một chợ cóc với hàng chục hàng ăn, rau quả, thực phẩm, người kinh doanh tự ý căng bạt, bày bàn ghế, hàng hóa ngay lối đi, gây cản trở giao thông.
Ở ngách số 4 có một đoạn mương thoát nước lộ thiên dài khoảng 500m, rộng 4m và hằng ngày nước thải từ các hộ dân xả trực tiếp xuống, song không có lối thoát, nước ứ đọng lâu ngày, ngả màu đen đặc, rác thải nổi lềnh bềnh làm nơi sinh sôi nảy nở của ruồi muỗi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Thực trạng này đang gây bức xúc cho người dân sinh sống ở ngõ 54, đường Ngọc Hồi.
Dương Mạc Thắng
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.